Viết mở bài cho bài văn tả cây cối mà em đã lập dàn ý (3 mẫu)

Tổng hợp các bài Viết mở bài cho bài văn tả cây cối mà em đã lập dàn ý hay nhất với dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết văn hay hơn.

Top 20 Viết mở bài cho bài văn tả cây cối mà em đã lập dàn ý (hay nhất)

Quảng cáo

Viết mở bài cho bài văn tả cây cối mà em đã lập dàn ý - mẫu 1

a) Một đoạn mở bài trực tiếp.

Em rất yêu thích cây hoa mười giờ, là loài cây nhỏ nhắn và tô điểm cho vườn hoa nhà em. Hoa mười giờ được mẹ em trồng đã hơn 1 năm nay.

b) Một đoạn mở bài gián tiếp.

Mỗi loài cây hoa lại mang một đặc điểm riêng, chỉ những nét thuộc về riêng loài hoa ấy. Đặc biệt, có một loài hoa chỉ nở vào khoảng lúc 10 giờ sáng, vì thế mà loài hoa ấy được gán một cái tên tượng trưng không kém: Hoa mười giờ.

Viết mở bài cho bài văn tả cây cối mà em đã lập dàn ý - mẫu 2

a. Mở bài trực tiếp tả cây bàng

Ở góc nhà xe của trường em có trồng một gốc bàng già. Gốc bàng ấy được trồng ngay từ khi trường vừa mới xây xong.

b. Mở bài gián tiếp tả cây bàng Mẫu 1

Trường của em là một ngôi trường đã được thành lập được hơn bốn mươi năm rồi. Theo thời gian, trường đã nhiều lần được quy hoạch và sửa chữa lại. Vì vậy, so với bức ảnh lúc thành lập, thì trường đã có nhiều đổi khác. Tuy nhiên, có một thứ vẫn không hề thay đổi qua suốt từng ấy năm, chính là cây bàng già ở giữa sân trường. Đó là cây bàng non do chính tay thầy hiệu trưởng trồng vào ngày khai giảng đầu tiên của trường.

Quảng cáo

Viết mở bài cho bài văn tả cây cối mà em đã lập dàn ý - mẫu 3

a. Mở bài trực tiếp tả cây xoài

Vườn nhà bà em có một cây xoài cát. Cây mới có ba tuổi mà năm nay đã cho trái đầy cành.

b. Mở bài gián tiếp

Trước nhà em là một khoảng sân nhỏ. Hằng ngày đó là nơi mà em vui chơi cùng bạn bè. Dù là những ngày hè chói chang hay những ngày mưa dầm rả rích, thì mảnh sân ấy vẫn luôn khô ráo, không bị ảnh hưởng chút nào. Tất vả là nhờ vào cây xoài trồng ở cạnh sân. Cây rất cao lớn, với tán lá dày rộng đã che mưa chắn nắng cho cả mảnh sân này.

Viết mở bài cho bài văn tả cây cối mà em đã lập dàn ý - mẫu 4

a. Mở bài trực tiếp tả cây phượng

Trường của em rất dễ tìm giữa con phố, bởi có một cây phượng vĩ cao lớn đứng ngay cạnh cột cổng trường.

Quảng cáo

b. Mở bài gián tiếp

Mùa hạ về, thành phố Hải Phòng quê em lại thay da đổi thịt. Nắng hè trở nên oi ả, vàng ruộm và giòn tan, nóng hôi hổi. Khắp các con đường, ve kêu râm ran, ngày đêm xướng lên khúc ca muôn thuở của họ nhà mình. Dòng người trên đường cũng thay lớp áo bông, khăn quàng dày sụ qua các chiếc áo ngắn tay và những tấm áo khoác nắng. Nhưng khác nhất, tươi mới nhất thì vẫn là những cây phượng vĩ dọc các con đường gần trường em.

Viết mở bài cho bài văn tả cây cối mà em đã lập dàn ý - mẫu 5

a. Mở bài trực tiếp tả cây chuối

Bước ra sau bờ ao nhà bà, em sẽ gặp ngay một gia đình chuối hương. Cả cụm có cây mẹ, cây con đứng san sát chụm lại vào nhau.

b. Mở bài gián tiếp

Từ nhỏ, em đã yêu thích các loại cây xanh. Vì vậy, em luôn xung phong nhận việc tưới nước, nhổ cỏ cho các gốc cây trong vườn nhà. Dù vườn nhà em có khá nhiều loài cây, nhưng được em yêu thích nhất chính là cây chuối tiêu.

Quảng cáo

Viết mở bài cho bài văn tả cây cối mà em đã lập dàn ý - mẫu 6

a. Mở bài trực tiếp tả cây ổi

Năm ngoái, sau chuyến đi thăm bạn ở Thái Bình về, bố em đã đem theo một nhánh ổi găng. Mới một năm trôi qua, mà nhánh ổi đó đã trở thành một cây ổi tươi tốt, cành lá xum xuê.

b. Mở bài gián tiếp

Tuổi thơ của em là những tháng ngày rong ruổi trên con đê, trên cánh đồng cùng bạn bè. Và hình ảnh mà em nhớ mãi, chính là những cây ổi khẳng khiu bên bờ ruộng. Với những trái nhỏ, thơm ngọt - thứ quà quý đối với những đứa trẻ thôn quê.

Viết mở bài cho bài văn tả cây cối mà em đã lập dàn ý - mẫu 7

a. Mở bài trực tiếp tả cây me tây

Đầu ngõ nhà em có một cây me tây cao lớn. Không ai biết cây bao nhiêu tuổi, chỉ biết từ khi bố em còn nhỏ, cây me tây đã đứng ở đó rồi.

b. Mở bài gián tiếp

Trên sân trường em được trồng nhiều loại cây lớn, như cây bàng, cây phượng, cây sấu… Trong đó, gốc cây được các học sinh yêu thích nhất, chính là cây me tây. Bởi nó không chỉ tạo bóng mát, mà còn đem đến những trái me chua hấp dẫn mọi đứa trẻ.

Viết mở bài cho bài văn tả cây cối mà em đã lập dàn ý - mẫu 7

a. Mở bài trực tiếp tả cây sầu riêng

Nhà dì Năm có một vườn sầu riêng rộng lớn, có đến hơn 30 cây. Năm nào vào mùa quả chín, em cũng sang nhà dì để chiêm ngưỡng khụ vườn tuyệt vời này.

b. Mở bài gián tiếp

Mỗi lần về thăm bà ở miền Nam, em lại say mê trước khu vườn trồng nhiều loại hoa quả chỉ sai trái khi trồng ở nơi đây. Đó là những cây bơ, cây điều, cây cà phê trĩu nặng… Nhưng em thích nhất, vẫn là gốc sầu riêng già phía cuối vườn cây.

Viết mở bài cho bài văn tả cây cối mà em đã lập dàn ý - mẫu 9

a. Mở bài trực tiếp tả cây cam sành

Sau vườn nhà bà, có cả một hàng cây cam sành tươi tốt. Tất cả đều do một tay ông nội em trồng và chăm sóc.

b. Mở bài gián tiếp

Bố em là một người rất mê làm vườn. Mảnh đất trống nhỏ phía sau nhà được bố chia thành từng ô, trồng đủ các loại quả ngon lành. Dưới đất là vườn dưa hấu và cà chua. Dàn trên cao là nho và chanh leo. Dọc lối đi, là những gốc cây cao lớn như ổi, mít, táo… Ở góc vườn, bố em dành hẳn một ô đất để trồng loài cây mà em yêu thích nhất, đó chính là cây cam sành.

Viết mở bài cho bài văn tả cây cối mà em đã lập dàn ý - mẫu 10

a. Mở bài trực tiếp tả cây vú sữa

Cạnh bờ ao nhà em có một cái dù khổng lồ tự nhiên: đó chính là một cây vú sữa già.

b. Mở bài gián tiếp

Mỗi ngày, em luôn có một nhiệm vụ đặc biệt vào lúc 5 rưỡi chiều. Đó chính là tưới nước cho cây vú sữa ở trước nhà. Chính em đã xin mẹ được nhận công việc này. Bởi em vô cùng yêu thích cây vú sữa.

Viết mở bài cho bài văn tả cây cối mà em đã lập dàn ý - mẫu 11

a. Mở bài trực tiếp tả cây đu đủ

Để có bóng mát cho lối đi giữa vườn, mà không che mất ánh sáng của rau, bố em đã trồng một hàng cây đu đủ.

b. Mở bài gián tiếp

Năm nào cũng vậy, mẹ em luôn dành một vị trí đẹp nhất trên bàn thờ để đặt lên một trái đu đủ chín vàng ươm. Quả thơm ấy được hái từ cây đu đủ lớn trước sân nhà, được mọi người chăm sóc, nâng niu trong cả năm.

Viết mở bài cho bài văn tả cây cối mà em đã lập dàn ý - mẫu 12

a. Mở bài trực tiếp tả cây hoa mai

Mỗi năm khi tết đến xuân về, chậu mai tứ quý nhà em lại được long trọng đón vào giữa phòng khách. Sự hiện diện của chậu mai chính là tín hiệu bắt đầu của mùa xuân trong gia đình.

b. Mở bài gián tiếp

Trong cả một năm, thời khắc em luôn mong chờ nhất, chính là những ngày Tết. Ngày Tết có bánh chưng xanh, có câu đối đỏ, có hạt dưa bánh mứt. Và đặc biệt nhất, chính là có những cây mai vàng rực rỡ mà em yêu thích nhất.

Xem thêm các bài viết Tập làm văn lớp 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, giải Tiếng Việt lớp 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều Tập 1 và Tập 2 (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên