Kể về những việc em thích làm cùng người thân lớp 3 (34 mẫu)

Tổng hợp các bài kể về những việc em thích làm cùng người thân lớp 3 hay nhất giúp học sinh có thêm đoạn văn mẫu tham khảo để học tốt môn Tiếng Việt lớp 3.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân lớp 3 (34 mẫu)

Quảng cáo

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 1

Cuối tuần, em cùng bố và mẹ đi dã ngoại tại công viên Yên Sở. Sáng sớm, bố chở mẹ và em đến công viên bằng ô tô. Đến nơi, em cùng bố mẹ dọn đồ để chuẩn bị cho buổi dã ngoại. Bố thuê 2 chiếc xe và em được đạp xe cùng bố mẹ xung quanh công viên rất vui. Một lát sau, cả gia đình em nấu nướng để chuẩn bị cho bữa trưa. Ăn xong, gia đình em nghỉ ngơi rồi chiều trở về nhà. Sau chuyến đi chơi em cảm thấy rất vui vì có thêm được những trải nghiệm mới bên gia đình.

Dàn ý Kể về những việc em thích làm cùng người thân

a. Giới thiệu

- Thời gian

- Địa điểm

- Người tham gia

Quảng cáo

b. Diễn biến

- Việc đầu tiên

- Việc tiếp theo

- Việc cuối cùng

c. Cảm nghĩ

- Suy nghĩ khi làm việc cùng mọi người

- Cảm xúc khi hoàn thành công việc

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 2

Hôm qua, em và mẹ đã cùng cắm hoa trang trí cho phòng khách. Từ sáng sớm, em đã thức dậy cùng mẹ để đi chợ mua hoa. Hai mẹ con chọn từng bông hoa một, sao cho thật tươi, thật đẹp. Về nhà, mẹ bảo em đi lấy lọ hoa, cho ít nước vào để bắt đầu cắm. Thế rồi mẹ và em cắt, tỉa, cắm hoa và tạo thành một bình hoa vô cùng đẹp mắt. Bố đi làm về, thấy lọ hoa vừa cắm trên bàn thì khen cả hai mẹ con. Cả nhà đều rất vui.

Quảng cáo

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 3

Dịp Tết vừa rồi, cả gia đình em cùng đi chúc Tết họ hàng. Sáng mùng 1 Tết, em háo hức thức dậy từ rất sớm, mặc quần áo đẹp rồi cùng bố mẹ qua nhà họ hàng chúc Tết. Đầu tiên, gia đình em đến nhà bác Vũ. Tiếp đến là nhà cô Hoa. Cuối cùng, gia đình em đến nhà chú Hải. Cả ngày hôm đó, em được nhận rất nhiều lì xì từ các bác, các cô, các chú. Em rất thích được đi chúc Tết họ hàng.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 4

Hè năm ngoái, cả gia đình em đi tham quan vườn bách thú. Bố lái xe đưa ba mẹ con em đến đó. Sau khi đỗ xe, cả gia đình em cùng nhau đi xem từng loài vật. Sau đó, bố mẹ cho em chơi trò đu quay và tàu lượn. Cuối cùng, cả gia đình em cùng ăn bữa trưa mà mẹ đã chuẩn bị. Em thích nhất là được đi tham quan các con vật quý hiếm trong sở thú. Chúng rất đáng yêu và dễ thương. Em vui vì cả gia đình đã có một chuyến đi ý nghĩa.

Quảng cáo

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 5

Kể từ lúc lên lớp 2, tối nào em cũng phụ mẹ rửa bát. Sau khi ăn cơm xong, mẹ và em cùng dọn bát để vào bồn rửa. Mẹ rửa bằng xà phòng còn em tráng lại bằng nước cho sạch. Em cảm thấy rất vui vi được giúp đỡ mẹ làm việc nhà.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 6

Chủ nhật, em được nghỉ học. Em đã giúp mẹ nấu cơm. Mẹ phân công cho em việc nhặt rau và rửa bát. Còn mẹ thì nấu canh, kho thịt. Công việc nấu nướng thật vất vả. Em cảm thấy vui vì đã giúp mẹ được phần nào công việc nhà

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 7

Mỗi buổi chiều đi học về, em thường cùng bố đi thả diều ở bãi đất trống gần nhà. Nhờ có bố dạy mà bây giờ em đã biết thả diều. Diều của em lúc nào cũng bay rất cao. Em rất vui mỗi khi được đi thả diều cùng bố.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 8

Em thường giúp mẹ rửa bát sau mỗi bữa ăn. Mẹ rửa trước bằng xà phòng rồi em sẽ tráng lại bát bằng nước cho sạch. Em cảm thấy rất vui vì đã có thể giúp mẹ làm việc nhà.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 9

Em rất thích cùng ông nội ra vườn chăm sóc và tỉa tót cho những chậu cây cảnh của ông. Ông em rất thích cây cảnh nên vườn nhà em trồng rất nhiều. Nào là hoa hồng, hoa trà, hoa lan... Có những cây được ông tỉa thành hình con hươu rất đẹp. Trong lúc ông tỉa cành thì em sẽ tưới cây, nhặt và quét những chiếc lá rụng dưới sân. Em thấy rất vui, ngày nào em cũng dậy thật sớm để được cùng ông nội ra vườn.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 10

Thứ bảy tuần trước, trường em tổ chức hoạt động ngoại khóa. Các học sinh và phụ huynh sẽ cùng tham gia cuộc thi chạy. Bố đã đến thi đấu cùng em. Kết quả, em và bố giành được giải nhì. Em rất sung sướng và tự hào.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 11

Ngoài giờ học, em rất thích trồng và chăm sóc vườn cây cùng ông. Ông em khéo tay lắm. Qua đôi bàn tay khéo léo, óc sáng tạo và tài hoa của ông mà cây cảnh trong vườn nhà em được uốn thành bao nhiêu hình dáng đẹp mắt: nào là chim công, chim hạc, ngựa con... Em đứng ngắn nhìn mà chẳng biết chán.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 12

Tết năm nay, gia đình em quyết định sẽ cùng gói bánh chưng tại nhà. Em được mẹ giao cho nhiệm vụ lau lá chuối. Buổi sáng trong khi mẹ ngâm gạo và đỗ, bố bận rộn thái thịt và ướp cho thật vừa vị thì em ngồi trên chiếc ghế nhỏ, lấy giẻ lau từng chiếc lá chuối sạch sẽ. Chuẩn bị xong mọi nguyên liệu là đến công đoạn gói bánh chưng. Dưới đôi bàn tay khéo léo của bố, những chiếc bánh chưng vuông vắn, đều chằn chặn đã thành hình. Ngồi bên bếp lửa ấm áp để trông nồi bánh trưng cùng mẹ, em còn được thưởng thức món khoai nướng ngọt ngào. Bánh chín, em lại giúp bố mẹ bày lên mâm cúng chiều 30 Tết. Em cảm thấy vui lắm.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 13

Em thích nhất là cuối tuần được cùng mẹ đi siêu thị mua sắm đồ ăn. Mẹ thường sẽ mua những đồ ăn mà em thích ăn, dẫn em đi chơi ở nhà bóng. Sau đó, hai mẹ con em còn cùng nhau đi cà phê, mẹ hỏi han em về những chuyện xảy ra trong tuần vừa qua. Đây là khoảng thời gian em thấy ấm áp và hạnh phúc nhất trong tuần.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 14

Cuối tuần, mẹ sẽ thường rủ em đi siêu thị mua đồ ăn cho tuần tới cùng mẹ. Sau khi chọn những thực phẩm tươi ngon, mẹ dẫn em đi chơi, có hôm thì chơi nhà bóng, hôm thì mẹ dẫn em đi tô tượng, vẽ tranh, hoặc đi cà phê và trò chuyện về những việc đã xảy ra trong tuần này, chia sẻ về những mong muốn làm được trong khoảng thời gian tới. Đối với em, đây là khoảng thời gian mong chờ nhất trong tuần, và được làm con gái của mẹ cũng là điều may mắn nhất trên đời này.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 15

Chủ Nhật, em được nghỉ học và thường dành thời gian cho các hoạt động gia đình. Buổi trưa, em xung phong giúp mẹ nấu cơm. Mẹ cười vui vẻ đồng ý. Mẹ bảo em nhặt rau thơm và rửa chúng, còn mẹ thì chuyên tâm kho thịt và luộc rau. Công việc nấu nướng không hề đơn giản chút nào nên em cảm thấy thương mẹ thật nhiều.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 16

Em thích nhất là những ngày cuối tuần, khi bố nghỉ ở nhà, hai bố con em sẽ có thời gian chơi bóng bổ ở sân sau. Bố chính là người dạy dỗ và truyền lại cho em tình yêu với môn thể thao này. Nhờ bóng rổ mà em vừa nâng cao được sức khỏe, cao lớn nhanh chóng và còn có thời gian vui chơi thư giãn cùng bố.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 17

Mỗi tối cuối tuần, em thích nhất là được ngồi xem tivi cùng bố mẹ, ông bà và lắng nghe mọi người trò chuyện. Qua những lời tâm tình, chia sẻ của mọi người mà em thấy các thành viên trong gia đình ngày càng gắn kết hơn.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 18

Nghỉ hè, em được về quê chơi. Khu vườn của ông nội rất tươi tốt. Mùa nào, cây cũng ra hoa thơm, trái ngọt. Mỗi buổi chiều, ông nội lại ra chăm sóc vườn cây. Ông thường cắt cành, tỉa lá hay bắt sâu cho cây cối. Còn em sẽ giúp tưới nước, nhỏ cỏ cho cây. Ông đã dạy em cần phải chăm chút cây cối một cách nâng niu, cẩn thận. Có vậy, cây mới ra đơm hoa kết trái. Không chỉ vậy, em còn được nghe ông kể rất nhiều câu chuyện hay về cuộc sống. Em cảm thấy rất yêu mến khu vườn của ông nội.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 19

Vào dịp Tết Nguyên Đán, mọi người trong gia đình của em đều rất bận rộn. Mỗi người đều có một công việc riêng. Bố và anh trai của em sẽ quét dọn nhà cửa. Còn mẹ sẽ đi mua sắm thực phẩm, đồ dùng cho Tết. Hai mươi tám Tết, mọi người cùng ngồi gói bánh chưng. Năm nay, em đã xin bố được gói bánh cùng mọi người. Em được bố hướng dẫn các bước để gói bánh chưng. Em chăm chú quan sát và làm theo. Sau hơn một tiếng, em cũng gói xong được một chiếc bánh. Tuy chiếc bánh không được đẹp như của bố, nhưng em cảm thấy rất vui.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 20

Hôm nay, em sẽ đi chơi cùng chị Thảo. Chị sẽ cho em đến thăm Hồ Gươm. Đúng bảy giờ, hai chị em ra bến xe buýt để bắt xe. Khoảng một tiếng, chúng em đã đến nơi. Chị Thảo dẫn em dạo quanh hồ Gươm một vòng. Chị đã giới thiệu cho em về cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn và tháp Rùa. Em lắng nghe và cảm thấy rất thú vị. Xung quanh hồ có rất nhiều cây xanh nên rất mát mẻ. Chị còn mua kem Tràng Tiền cho em. Hương vị của que kem thật tuyệt vời. Chuyến đi chơi thật hấp dẫn và thú vị. Em đã học hỏi thêm được nhiều điều bổ ích.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 21

Chiều nay, em đã cùng bố dọn vệ sinh trước cổng nhà. Đầu tiên, bố dùng cuốc cuốc sạch đám cỏ dại, còn em sẽ ở phía sau, gom cỏ vào trong cái túi lớn chuẩn bị từ trước. Sau đó, bố sẽ kéo túi cỏ đi vứt ở chỗ tập kết rác, còn em thì tưới nước cho mấy khóm hoa và cây bàng ở trước cổng. Kết thúc công việc, người em nhễ nhại mồ hôi, nhưng vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng vì được cùng bố dọn dẹp cổng nhà.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 22

Hôm nay, em không phải đi học. Buổi trưa, em đã giúp mẹ công việc nhà. Em đã nhặt rau, rửa rau. Ăn cơm xong, em giúp mẹ rửa bát. Công việc nấu ăn thật vất vả. Nhưng mẹ vẫn luôn nấu những bữa cơm ngon cho gia đình. Em thêm yêu thương và trân trọng mẹ nhiều hơn.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 23

Hôm qua, trường em tổ chức hoạt động ngoại khóa. Một cuộc thi chạy dã diễn ra. Các học sinh và phụ huynh sẽ cùng thi chạy tiếp sức. Bố đã đến tham dự cuộc thi với em. Hai bố con đã cố gắng hết sức. Tuy không giành chiến thắng, nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 24

Hôm nay, em được nghỉ học. Em đã cùng anh trai chơi cờ vua. Anh đã dạy em cách đánh cờ. Mặc dù cờ vua là một môn rất khó. Nhưng nhờ anh trai mà em cảm thấy dễ hiểu hơn. Sau đó, anh còn giảng bài giúp em. Hai anh em đã có giây phút bên vui vẻ. Một ngày ở nhà cuối tuần trôi qua thật ý nghĩa.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 25

Em thích nhất là cùng mẹ nấu ăn. Mỗi khi có thời gian, em thường vào bếp giúp mẹ nhặt rau, rửa rau và bày thức ăn. Mẹ vừa nấu vừa chỉ cho em cách làm những món ăn đơn giản. Hai mẹ con vừa làm vừa trò chuyện nên căn bếp lúc nào cũng đầy tiếng cười. Em cảm thấy rất vui khi được làm việc cùng mẹ.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 26

Em rất thích chơi đá bóng cùng bố. Chiều nào rảnh, bố thường đưa em ra sân gần nhà để chơi. Bố dạy em cách chuyền bóng, sút bóng và chạy thật nhanh. Hai bố con vừa chơi vừa cổ vũ cho nhau. Em luôn cảm thấy vui vẻ và khỏe khoắn sau mỗi lần chơi cùng bố.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 27

Em thích cùng bà chăm sóc những chậu cây trong nhà. Em thường giúp bà tưới nước, nhổ cỏ và lau những chiếc lá bị bám bụi. Bà còn dạy em cách chăm từng loại cây để chúng luôn xanh tốt. Nhìn những chậu cây ngày càng đẹp, em thấy rất vui. Em thích những lúc được ở bên và trò chuyện cùng bà.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 28

Em rất thích đọc sách cùng ông. Mỗi buổi tối, ông thường chọn cho em những câu chuyện hay để đọc. Hai ông cháu cùng đọc rồi kể cho nhau nghe những điều thú vị trong sách. Có những câu chuyện khiến em bật cười vì rất vui nhộn. Em cảm thấy những khoảng thời gian bên ông thật ấm áp.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 29

Em thích làm đồ thủ công cùng chị gái. Hai chị em thường dùng giấy màu, kéo và keo để làm những món đồ nhỏ xinh. Chị hướng dẫn em gấp giấy, cắt hình và trang trí. Khi hoàn thành một sản phẩm đẹp, hai chị em đều rất vui. Em mong có thêm nhiều buổi cùng chị sáng tạo như vậy.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 30

Em rất thích được đi mua sắm cùng mẹ. Hai mẹ con thường đi siêu thị vào cuối tuần để mua những món đồ cần thiết. Mẹ chọn thức ăn, còn em giúp mẹ tìm những món đồ nhỏ và đẩy xe hàng. Trên đường về, hai mẹ con còn trò chuyện rất vui vẻ. Em thích những lúc được cùng mẹ đi khắp nơi như thế.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 31

Em thích nhất là những lúc được cùng bố sửa những đồ vật trong nhà. Khi một món đồ bị hỏng, em thường đứng bên cạnh đưa dụng cụ cho bố. Bố vừa làm vừa chỉ cho em cách sử dụng từng dụng cụ. Nhờ vậy, em học được thêm nhiều điều bổ ích. Em rất vui vì có những khoảng thời gian thú vị bên bố.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 32

Cuối tuần, em thích nhất là được cùng cả nhà xem phim. Mọi người cùng chọn một bộ phim vui nhộn rồi ngồi quây quần trong phòng khách. Có những đoạn hài hước khiến cả nhà cùng cười vang. Sau bộ phim, mọi người còn trò chuyện về những nhân vật mình yêu thích. Em rất thích cảm giác ấm áp khi cả gia đình ở bên nhau.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 33

Em rất thích chơi cờ cùng anh trai. Mỗi buổi tối, hai anh em thường ngồi trước bàn và cùng nhau chơi vài ván. Anh luôn kiên nhẫn hướng dẫn em những cách đi hay. Có lúc em thắng, anh vẫn vui vẻ chúc mừng em. Nhờ chơi cờ cùng anh, em vừa vui vừa rèn được khả năng suy nghĩ.

Kể về những việc em thích làm cùng người thân - mẫu 34

Em thích nhất những buổi tối được cùng gia đình đi dạo. Cả nhà thường đi bộ quanh khu phố và trò chuyện về những việc xảy ra trong ngày. Em được kể cho bố mẹ nghe chuyện ở trường và nghe bố mẹ chia sẻ nhiều điều thú vị. Những lúc như vậy, em cảm thấy rất gần gũi với mọi người. Em mong gia đình luôn có thật nhiều thời gian vui vẻ bên nhau.

Xem thêm các bài viết Tập làm văn lớp 3 hay khác:

Xem thêm các tài liệu học tốt lớp 3 hay khác:

Loạt bài Giải Tiếng Việt lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 và Tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác