Top 18 Tả con bò lớp 4 (điểm cao)

Tả con bò lớp 4 gồm dàn ý chi tiết và các bài văn mẫu hay nhất, ngắn gọn được tổng hợp và chọn lọc từ những bài văn hay đạt điểm cao của học sinh lớp 4 trên cả nước.

Top 18 Tả con bò lớp 4 (điểm cao)

Quảng cáo

Tả con bò - mẫu 1

Người ta nuôi chó để trông nhà, nuôi mèo để bắt chuột, nuôi gà để lấy trứng và lấy thịt,... Mỗi con vật đều có công dụng khác nhau, giống nhau ở chỗ chúng đều mang lại lợi ích cho con người. Trong số đó, bò là con vật mà em ấn tượng nhất.

Bò là loài động vật nhai lại, có thân hình nhỏ hơn trâu một chút. Con to béo cũng cao tầm hơn 1 mét, dài khoảng 1,5 mét. Toàn thân chúng phủ một lớp da nâu với lớp lông thưa mềm mại. Thân người của bò tuy nặng nề nhưng lại được trụ đỡ bởi bốn chiếc chân cứng cáp. Dưới mỗi chân còn được gắn thêm một đôi guốc đen giúp chúng có thể đi lại dễ dàng mà không lo đá sỏi làm bị thương.

Đầu của chúng có hình khối như kim tự tháp vậy. Cũng có sừng như trâu, thế nhưng không phải cặp sừng dài cong vút, sừng bò chỉ ngắn bằng gang tay, khá nhọn thể hiện sự dũng mãnh rất riêng biệt. Đôi mắt của những chú bò trông rất hiền lành, con ngươi nâu đen trong suốt cứ mở to, chớp chớp mới đáng yêu làm sao! Mũi bò khá to, luôn được người nuôi xỏ một sợi dây thừng qua để chăn dắt. Bò còn có hai chiếc tai nhỏ như lá đa, bên ngoài màu vàng nâu, bên trong màu trắng rất đỏm dáng.

Quảng cáo

Mỗi chú bò có thể ăn rất khỏe. Chúng thích ăn nhất là cỏ tươi ngoài đồng. Khi được thả ra, chúng sẽ đứng ì ra hàng tiếng chỉ để ngấu nghiến những ngọn cỏ xanh non mơn mởn. Vì bò là động vật nhai lại nên số thức ăn đó chỉ tạm xuống dạ dày, đến đêm khi nằm nghỉ chúng lại ợ lên để nhai thêm một lần nữa. Nhiều lúc em còn ngồi chăm chú quan sát thật kỹ xem chúng ợ lên thú vị thế nào nữa.

Bò không chỉ có sức kéo mà còn chuyên nuôi để cung cấp thịt, da cho con người. Chính vì thế, số lượng bò được nuôi ngày càng nhiều. Em rất yêu mến loài vật ôn hòa này.

Dàn ý Tả con bò

Dàn ý Tả con bò - mẫu 1

1. Mở bài

- Giới thiệu về con bò mà em tả: Con bò của gia đình em nuôi hay con bò mà em có dịp nhìn thấy ngoài đồng.

2. Thân bài

- Tả về ngoại hình bên ngoài của con bò:

Quảng cáo
-->

+ Có thân hình nhỏ hơn con trâu 1 chút, với những con cao lớn có thể cao tầm hơn 1 mét, dài khoảng 1,5 mét.

+ Con bò có lớp da nâu và bộ lông thưa mềm mại

+ Bốn chân con bò đều có một đôi guốc đen bao bọc.

+ Đầu của nó có sừng như trâu nhưng ngắn và nhọn hơn.

+ Đôi mắt hiền lành với con ngươi nâu đen.

+ Mũi bò to, tai vàng nâu như lá đa.

- Tả về hành động của con trâu

+ Con bò ăn rất khỏe.

+ Chúng thích nhất là ăn cỏ tươi ngoài đồng

3. Kết bài

- Khẳng định ích lợi của con bò và tình cảm của em đối với nó.

Dàn ý Tả con bò - mẫu 2

1. Mở bài

- Giới thiệu về con bò nhà em

+ Nhà em nuôi mấy con bò

Quảng cáo

+ Con bò nhà em là bò đực hay bò cái

2. Thân bài

- Tả ngoại hình bên ngoài của con bò:

+ Thân hình vạm vỡ, lực lưỡng, các bắp nổi chắc nịch

+ Màu lông và màu da

+ Đôi chân, đôi tai, đôi mắt, sừng, đuôi, miệng

- Tả tập tính của con bò:

+ Khi con bò đang ăn

+ Khi con bò nghỉ ngơi

+ Khi lao động cùng con người

3. Kết bài

Cảm nhận của em về con bò: Con bò có giá trị cao và giúp ích cho đời sống của con người.

Tả con bò - mẫu 2

Ở nhà em có nuôi một con bò vàng rất to khỏe, chú giúp ích cho nhà em rất nhiều trong công việc đồng ruộng vào mỗi khi ngày mùa đến. Em rất yêu quý chú bò nhà em vì chú đã giúp cho ba mẹ đỡ vất vả hơn trong công việc nhà nông.

Con bò nhà em có thân hình cao lớn, tấm lưng của chú khá dài phải bằng một sải tay của ba em. Con bò có lớp da màu vàng nâu, cái đầu luôn chúi về phía trước. Hai đôi mắt to màu đen tuyền, hai cái tai nhỏ như chiếc lá mít. Trên đầu chú mọc hai chiếc sừng cong như chiếc lưỡi liềm. Cái đuôi của của dài mọc những chùm lông màu nâu sẫm và thi thoảng cái đuôi ấy lại phe phẩy như đuổi những con ruồi, con muỗi bám trên cơ thể của chú.

Bốn cái chân của con bò chắc khỏe với những chiếc móng guốc màu xám đen. Mỗi bước đi là những chiếc móng guốc lại phát ra tiếng kêu cộp cộp. Mùa lúa chín, bò ta rất hăng hái làm việc chăm chỉ, trở những xe lúa đầy ắp đổ ở sân nhà. Hết chuyến xe này tiếp đến chuyến xe khác rồi cũng hết cả ngày làm việc vất vả. Bò ăn rất khỏe, mỗi bữa chú ăn hết một máng thức ăn rồi lại được thưởng một bó cỏ non ngon lành.

Em rất yêu quý con bò nhà em, vì chú đã giúp cho công việc nhà em rất nhiều.

Tả con bò - mẫu 3

Vùng nông thôn quê em nhà nào cũng nuôi bò. Có những gia đình mà con bò là cả cơ nghiệp đối với họ. Nhà chú em ở dưới quê cũng có nuôi một đàn bò sữa. Năm vừa rồi nghe chú kể bò sữa lớn nhanh, cho ra nhiều sữa nên kinh tế cũng có chút phát triển nên em cũng thấy rất vui. Mùa hè, em có dịp về quê chơi và được tận mắt ngắm nhìn đàn bò sữa.

Mới năm trước chú nói nuôi 3 con bò sữa vậy mà bây giờ chuồng bà đã có tới 10 con rồi. Bao nhiêu vốn liếng thu được từ mùa vừa rồi chú dồn cả vào để mua thêm vài con bò sữa nữa về. Những con bò được nhốt trong một cái chuồng rộng. Mỗi chuồng lại có một cái máng để đựng thức ăn và nước cho chúng dùng mỗi ngày. Con bò sữa có hình dáng gần giống với những con bò bình thường Chỉ có một điểm khác biệt đó là da của nó có hai màu trắng và đen chứ không hề có màu vàng. Ngoài nước da thì những bộ phận khác hoàn toàn với con bò bình thường. Nó cũng có hai cái sừng nhọn hoắt ở trên đầu. Cái đuôi của nó dài, còn có những sợi lông đen bao phủ. Đuôi bò lúc nào cũng phe phẩy giống như đang đuổi ruồi, đuổi muỗi. 4 cái chân của con bò có 4 cái guốc màu đen rất vững chắc. Bò sữa đặc biệt ở chỗ nó được nuôi để lấy sữa. Mặc dù chỉ ăn cỏ và lá cây nhưng sữa của con bò có rất nhiều dinh dưỡng. Sáng sớm, em theo chú ra chồng bò, trên tay cầm theo một cái xô dùng để hứng sữa. Lúc đầu còn lóng ngóng nhưng sau một hồi em đã có thể vắt sữa bò được rồi. Con bò sữa thân thiện tới mức nó cứ đứng yên ở đó để cho em lấy sữa của nó mang đi. Chắc nó cũng hiểu rằng sữa của nó có ích cho con người.

Em cũng rất thích được nuôi bò tuy nhiên điều kiện ở thành phố không cho phép. Thi thoảng em vẫn gọi điện về quê hỏi thăm chú về những con bò sữa. Nhất định mùa hè tới em sẽ lại về quê để cùng chú chăm bò.

Tả con bò - mẫu 4

Quê hương em ở Ba Vì, nơi nổi tiếng với trang trại bò sữa. Cũng như bao gia đình khác, gia đình em cũng có một trang trại bò sữa. Em rất yêu những chú bò sữa của nhà mình, chúng rất đẹp.

Chú bò sữa thân hình rất lớn, dài khoảng hai mét, cao gần một mét và nặng khoảng ba trăm ki lô gam. Chú có lớp da màu trắng, điểm trên đó là các đốm đen với các hình dáng lạ mắt khác nhau rất thú vị. Thân mình to, chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể. Tấm lưng dài, bóng mượt. Cái bụng lớn, lúc nào cũng no cỏ trông như chiếc trống vậy. Cái đuôi dài, có một nhúm lông nhỏ màu trắng bên trên, lúc nào cũng phe phẩy trong như chiếc quạt nhỏ xinh. Bốn cái chân to, chắc khỏe đẹp thích nghi với đặc điểm của cơ thể, để nâng đỡ toàn bộ cơ thể. Bò sữa là loại guốc chẵn, bàn chân có hai ngón đều nhau, cái móng dày khi đi nghe cộp cộp thật vui tai. Cái cổ ngắn, lúc lắc lúc lắc với lớp da rất lớn ở dưới. Đầu của chua bò trưởng thành lớn, nổi bật là hai con mắt to, màu đen được che chở bằng lớp lông mi dài. Hai chiếc tai nhỏ xinh trên đỉnh đầu luôn hơi rung rung trông rất đáng yêu. Cái miệng rộng, hàm trên răng mọc ngắn, làm em nhớ đến câu chuyện "Trí khôn của ta đây", trâu vì cười hổ mà đập răng vào đá rồi gẫy mất hàm trên, có lẽ trâu và bò cùng một họ nên bò cũng vậy. Đơ là suy nghĩ của em khi còn nhỏ, sau này mới biết, đó là sự biến đổi của bò đen thích nghi với việc ăn cỏ của nó. Mỗi sáng tinh sương, đàn bò lại được bố mẹ đưa ra ngoài đồng cỏ, nhìn ngắm những chú bò thong thả cúi ăn những ngọn cỏ còn đẫm sương đêm, lòng em thấy yên bình đến lạ. Bên cạnh những con bò mẹ, đàn bò con chạy lăng xăng trông thật ngộ nghĩnh. Đàn bò sữa mang lại nguồn thu nhập rất lớn cho gia đình em và là niềm vui của em mỗi chủ nhật khi cùng bố ra đồng cỏ chăm sóc chúng.

Em rất yêu quý chú bò sữa của nhà mình. Em nhất định sẽ cùng bố chăm sóc chúng thật tốt để gia đình em có thêm thu nhập và ngày ngày em lại được thấy hình ảnh của đàn bò thong thả, lững thững ăn cỏ.

Tả con bò - mẫu 5

Con bò là được coi như là người bạn thân thiết của mỗi nhà nông và cũng là cả cơ nghiệp đối với họ. Hè năm ngoái, trong dịp về quê ngoại chơi, em đã được tận mắt quan sát con bò của nhà bà ngoại.

Con bò này sở hữu màu da vàng nâu vàng nhìn rất khỏe khoắn, thân hình lực lưỡng. Mỗi con cao khoảng hơn một mét. Bốn chân của nó dài với bốn chiếc móng màu đen, giúp con bò đi lại dễ dàng mà không bị thương khi gặp phải gạch đá. Chiếc đuôi dài với nhúm lông đen đen lúc nào cũng phe phẩy. Nó có hai chiếc sừng nhỏ, dài khoảng mười lăm cm, rất cứng cáp. Bên dưới là hai chiếc tai nằm ngang trông như hai chiếc lá mít. Đôi mắt nó to tròn, con ngươi thì đen như hai hạt nhãn lúc nào cũng như đang mơ màng. Đôi hàng mi vừa dài vừa đen. Lỗ mũi của con bò to, bà em đã xỏ qua đó một sợi dây thừng để tiện trong việc chăn dắt.

Bà em chăm sóc con bò rất cẩn thận, kĩ lưỡng. Con bò này rất thích ăn cỏ nên chiều nào bà em cũng cho nó ra bãi ăn cỏ. Mỗi lần theo bà ra bãi, nó lại đứng cả giờ nhâm nhi từng đám cỏ. Nhìn nó chăm chú gặm cỏ trông rất yên bình .Sáng nào bà cũng dậy thật sớm để đi cắt cỏ cho bò rồi thay nước cho nó uống. Nó chỉ ăn cỏ mà cũng lớn nhanh và khỏe lắm. Chúng cung cấp sức kéo cho người dân. Một con bò là có thể kéo giúp người nông dân cả xe tải thóc về nhà. Nhà bà em nuôi bò cái nên mỗi năm lại có thêm những chú bê con rất đáng yêu.

Chỉ về quê một dịp hè, được theo bà ra đồng chăn bò mà em cảm thấy mình đã trở nên thân thiết với chúng hơn. Có lẽ việc được cùng bà ra đồng cho bò ăn đã trở thành kỉ niệm khó quên với em.

Tả con bò - mẫu 6

Tuổi thơ của em gắn liền với nhiều con vật khác nhau chẳng hạn như gà, vịt, trâu, bò,… nhưng con vật để lại trong em nhiều ấn tượng sâu đậm nhất đó chính là con bò.

Gia đình em là một gia đình thuần nông. Từ thời ông bà em đã có truyền thống nuôi bò. Rồi đến thời của bố mẹ, truyền thống ấy vẫn được lưu giữ. Chính vì vậy mà khi em lớn lên và bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh, hình ảnh con bò đã trở nên thân quen trong lòng em.

Con bò nhà em nhìn từa tựa như con trâu nhưng màu da của chúng thì khác biệt hoàn toàn. So với những con vật nuôi khác trong nhà thì con bò to hơn một chút. So với những đứa trẻ như em thì con bò giống như một con vật khổng lồ. Bò có nước da màu vàng cam rất nổi bật. Nước da chính là điểm khác biệt giúp em có thể phân biệt được trâu và bò một cách dễ dàng. Bò có đôi mắt to, lông mày dài cong vút rất đẹp.

Bò là loài động vật nhai lại, thức ăn chủ yếu của chúng là cỏ. Cái miệng của bò đủ rộng để chúng có thể gặm những bãi cỏ thật lớn. Nhìn bò gặm cỏ, một cảm giác thích thú dâng lên trong lòng em. Bên trên miệng bò là hai cái lỗ mũi to thật to. Người ta thường xỏ vào đó một sợi dây thừng để có thể dắt bò đi ăn được dễ dàng.

Em đã quen với bò, đã quen với việc những buổi chiều nghỉ học phụ giúp bố mẹ chăn bò. Vậy nên đối với em, bò là con vật mà em yêu quý nhất.

Tả con bò - mẫu 7

Nhà em làm nông nên có lẽ rằng một chú bò luôn là điều cần thiết để giúp cho bố mẹ em làm việc đồng áng như kéo cày, kéo lúa nhanh hơn. Em cũng rất yêu quý con bò nhà em vì nó đã giúp cho công việc của bố mẹ em đỡ vất vả phần nào.

Con bò nhà em lại có một bộ lông đặc trưng giống như các con bò thông thường khác, lông có màu vàng óng ả hơi nâu nâu. Cái đuôi của con bò thật dài, có chùm lông nâu đen và dễ thấy được đuôi của nó dường như lúc nào cũng phe phẩy đuổi ruồi muỗi cho chính mình.

Rồi cả bốn chân có móng guốc màu xám đen, nếu như mà chú ý hơn thì em lại thấy được cổ chân có vòng lông trắng rất xinh. Con bò nhà em cũng đã lớn nó còn có hai cái sừng nhọn nhô ra biểu thị được sự dũng mãnh của chính mình. Đôi mắt con bò có đen màu hạt nhãn và thật to. Thế rồi lại dễ nhận thấy được chính đôi tai như lá bạch đàn, ngoài vàng trong trắng. Cứ mỗi khi bừa hay đi chở lúa con bò chăm chỉ lắm cho nên nó luôn luôn được bố em yêu quý. Thức ăn của nó cũng thật là đơn giản biết bao nhiêu chỉ ăn cỏ và thóc. Vì được việc nên mỗi buổi làm vất vả bò lại được bồi dưỡng những bó cỏ ngon lành.

Em rất yêu quý con bò vì đã có thể giúp nhiều công việc làm ruộng cho cả nhà em.

Tả con bò - mẫu 8

Ở nhà bác em có một con bò rất to, nó giúp cho bác có thể kéo được những chuyến lúa trong mùa gặt nhanh chóng nhất.

Con bò nhà bác em thoạt nhìn lại có bộ lông vàng nâu mượt mà. Cái đuôi của nó nhỏ nhắn nhưng lại rất dài, nó dường như cũng lại có chùm lông nâu đen, lúc nào bò cũng cứ phe phẩy đuổi ruồi muỗi. Đặc biệt hơn đó chính là bốn chân có móng guốc màu xám đen, em như thấy được cổ chân có vòng lông trắng rất xinh. Hơn nữa em còn thấy được cả cái sừng nhọn, hai cái sừng to cứ như cái măng tre vừa mọc nhô khỏi mặt đất, dài khoảng 20cm trông cũng rất dũng mãnh biết bao nhiêu. Em nhìn thấy được đôi mắt của con bò có màu đen màu hạt nhãn, mở to, lúc nào cũng như cứ thật đăm chiêu mơ màng. Ngoài ra em còn thấy cả đôi tai như lá bạch đàn, ngoài vàng trong trắng. Con bò rất chăm chỉ giúp cho người nông dân như hoàn thành được công việc một cách nhanh chóng nhất. Ai ai cũng yêu chú bò chăm chỉ này.

Làm việc nhiều như vậy nhưng con bò nó cũng chỉ ăn những rơm, cỏ mà thôi. Không đòi hỏi ăn những món khác. Và cứ mỗi lần hoàn thành xong công việc bác em cũng không quên thưởng cho nó một mớ cỏ thật ngon.

Tả con bò - mẫu 9

Mỗi sáng thức dậy em đều được nghe tiếng kêu của con bò nhà bác hàng xóm. Nhà bác nuôi bò đã mấy năm nay nên với em tiếng kêu ấy đã trở nên quen thuộc. Lâu lâu được nghỉ học em lại chạy sang ngắm nhìn con bò một lúc. Đối với em thì đây là một con vật rất đáng yêu.

Con bò có bộ da màu vàng giống như màu của chiếc kẹo kéo mà thi thoảng em vẫn dùng vỏ lon bia của bố để đổi lấy một chiếc. Lúc đầu em tưởng rằng bò không có lông nhưng thực tế nó cũng có lông bao phủ khắp mình chỉ có điều những sợi lông tơ màu trắng và ngắn nên từ xa chúng ta không nhìn rõ. Cơ miệng không cho phép con bò cười nhưng em không thấy con bò này lạnh lùng chút nào. Ngược lại nó vẫn rất thân thiện. Nó có thể đứng yên để cho em vuốt ve thân mình của nó. Đứng gần con bò, nhìn kĩ vào mắt nó em mới nhận ra bò có đôi mắt thật là đẹp. Hai con mắt đen láy, lúc nào cũng có vẻ ươn ướt. Đặc biệt mắt bò có hai hàng lông mi cong vút. Đầu con bò gần giống với đầu trâu, đầu ngựa với phần mõm nhô dài phía trước. Lỗ mũi của con bò rất to. Bác hàng xóm đã xỏ qua đó một sợi dây thừng đồng thời đeo vào cổ con bò một cái chuông nhỏ. Con bò cứ bước đi hay lắc lư cái đầu là chuông sẽ kêu. Bác bảo làm như vậy để không bị mất trộm bò. Mỗi một con bò như vậy có giá vài triệu đồng nên nếu mất thì tiếc lắm. Nhà bác hàng xóm nuôi bò cũng chỉ mong kinh tế gia đình khấm khá hơn đôi chút nên bác chăm con bò cũng rất kĩ lưỡng. Bò được cho ăn, được cho tắm và được ở trong một cái chuồng có mái che nắng, che mưa.

Hôm vừa rồi, con bò cái nhà bác đã đẻ được hai con bò con. Em cũng đã kịp chạy sang ngắm nhìn chúng. Nhìn những con bò con cũng thật đáng yêu giống như bố mẹ của chúng vậy.

Chăm chỉ là một trong những điều em yêu thích loài vật này. Con bò luôn giúp cho những người nông dân một nắng hai sương như bác em có thể nhẹ nhàng trong công việc.

Tả con bò - mẫu 10

Cứ mỗi buổi sáng sớm thay vì tiếng chuông báo thức của đồng hồ thì tiếng kêu “bò…ò…ò” kéo dài ra của con bò nhà em đã đánh thức em dậy.

Con bò nhà em là một con bò cái nên tiếng kêu của nó nghe rất tha thiết, giống như khi chúng kêu để gọi con của mình vậy. Năm nay đã là năm thứ ba nhà em nuôi nó, nó rất hiền nên việc chăn dắt cũng rất nhàn, cho loại cỏ nào cũng ăn, cọc ở đâu chỉ đứng tại đó chứ không dứt cọc chạy chỗ khác.

Con bò nhà em có màu da vàng nâu bóng mượt, lông dài và cứng, chiếc đuôi dài phần lông đuôi màu đen hơi xoăn, nó dùng chiếc đuôi đó làm vũ khí xua đuổi và tiêu diệt lũ ruồi nhặng bay xung quanh. Nhìn đôi chân của nó mới chắc khỏe và vững chãi làm sao, các bắp chân chắc nịch, móng đen bóng dày cộp, lại thêm hơi thở phì phì chẳng khác gì những con trâu mộng.

Con bò còn có một đôi tai to luôn ve vẩy và một cái miệng không lúc nào ngừng nhai, mỗi lúc nó nhai là em lại nhìn thấy những chiếc răng trắng muốt của chúng, có lẽ vì ăn cỏ nên răng nó trắng như vậy.

Tuy nhà em không làm nông nhưng con bò cũng giúp ích rất nhiều như kéo xe củi, xe đất, em rất yêu quý nó và thường xuyên tắm cho nó.

Tả con bò - mẫu 11

Mỗi lần về quê ngoại chơi, em lại thích ra đồng ngắm chú bò đực của ông. Đó là một chú bò Brahman lai to lớn, vạm vỡ, trông như một "chiến binh" thực sự giữa cánh đồng xanh ngát.

Ấn tượng đầu tiên về chú là vóc dáng đồ sộ. Khoác trên mình bộ lông màu đỏ đồng óng ả, dưới ánh nắng ban mai, lớp lông ấy lại ánh lên mượt mà như nhung. Cái đầu chú to, nổi bật với chiếc sừng ngắn, uốn cong nhọn xắt và vầng trán rộng thể hiện sự gan lì. Đôi mắt tròn xơ, đen nhánh lúc nào cũng chớp chớp hiền lành dưới hàng mi dài. Cái mũi đen ươn ướt, khoét một chiếc vòng thừng nhỏ giúp ông ngoại dễ dàng dẫn đi. Sự uy nghi nhất của chú bò đực nằm ở chiếc u vai u nhô cao, săn chắc như một ngọn núi nhỏ. Mỗi khi chú di chuyển, từng bắp thịt ở đùi và hông lại nổi lên cuồn cuộn. Bốn chân chú to như cột nhà, bộ guốc xẻ đôi chắc chắn giúp chú sải từng bước thong dong nhưng vô cùng vững chãi. Chiếc đuôi dài với chùm lông đen ở đuôi cứ quất qua quất lại để xua ruồi muỗi.

Hằng ngày, chú bò là "đầu cơ nghiệp" của gia đình ông. Chú kéo xe lúa, cày những thửa ruộng bãi bồi cứng đèo mà không hề biết mệt. Chiều chiều, sau buổi làm việc, chú đứng nhai lại đống cỏ tươi dưới gốc cây đa, đôi tai thi thoảng lại vẫy vẫy tỏ vẻ mãn nguyện.

Em rất yêu quý chú bò này. Chú không chỉ là một vật nuôi đẹp đẽ mà còn là người bạn lao động cần cù, đóng góp sức mình làm nên những mùa ser bội thu cho quê hương.

Tả con bò - mẫu 12

Trang trại nhỏ của bác Hoàn ở đầu làng là nơi em thường ghé thăm mỗi cuối tuần, bởi ở đó có cô bò sữa Hà Lan mà em vô cùng yêu thích. Cô bò có tên là Bông, một cái tên dịu dàng như chính vẻ ngoài của cô vậy.

Cô Bông sở hữu một thân hình tròn trịa, cân đối. Bộ lông của cô là sự kết hợp tài tình giữa hai màu đen và trắng, tạo thành những mảng khoang độc đáo như một bản đồ thu nhỏ. Bộ lông ngắn, mịn màng và sạch sẽ nhờ được bác Hoàn tắm rửa hằng ngày. Cái đầu cô hơi dài, đôi tai to như hai chiếc lá bàng nhỏ cứ phấp phới hai bên. Đôi mắt cô Bông to tròn, đen láy, nhìn vừa ngây thơ vừa ấm áp. Sống mũi cô màu hồng phấn, chiếc mõm ướt đẫm lúc nào cũng thong thả gặm từng chồi cỏ non. Lưng cô phẳng, cái bụng to tròn chứa đựng lượng sữa dồi dào. Điểm đặc biệt nhất là bộ bầu sữa căng mọng dưới bụng, với bốn núm vú hồng hào, hứa hẹn những dòng sữa thơm ngon. Bốn chiếc chân cao, guốc chân gõ "lách cách" nhẹ nhàng trên đường làng mỗi khi cô đi thong dong.

Mỗi buổi sáng, cô Bông kiên nhẫn đứng yên cho bác Hoàn vắt sữa. Những dòng sữa trắng vắt ra kêu "tè tè" vào thùng nhôm thơm nức. Vắt sữa xong, cô lại ung dung ra đồng cỏ, thong thả tận hưởng không khí trong lành.

Hình ảnh cô bò sữa hiền lành, tần tảo dường như đã trở thành một phần quen thuộc của làng quê. Em luôn thầm cảm ơn cô Bông vì đã mang đến dòng sữa ngọt ngào cho mọi người.

Tả con bò - mẫu 13

Trời vừa hửng sáng, tiếng kêu "Mẹ... e!" ngọng nghịu của chú bê vàng nhà em đã vang lên ngoài chuồng. Chú bê mới tròn ba tháng tuổi, là thành viên nhỏ tuổi và đáng yêu nhất trong nhà.

Chú bê khoác lên mình lớp áo lông vàng óng, mượt như nhung và còn thơm mùi sữa. Thân hình chú nhỏ nhắn, chỉ to bằng một chiếc bàn học. Cái đầu xinh xinh với hai chiếc tai vểnh lên ngơ ngác, luôn ngó ngoáy tìm kiếm mẹ. Đôi mắt chú to tròn, trong veo như hai viên bi ve, nhìn cái gì cũng đầy tò mò. Trán chú có một chỏm lông trắng nhỏ hình xoáy ốc rất duyên. Nhìn trên đầu chú, hai chiếc sừng mới nhú ra tẹo teo như hai búp măng nhỏ. Bốn chiếc chân dài khều khào, khẳng khẳng khiến những bước đi ban đầu của chú trông vô cùng lóng ngóng. Đôi lúc, chú ngẫu hứng nhảy chồm chồm trên gò cỏ, hai tai đập nhẹ, chiếc đuôi ngắn ngủn ngoáy liên tục trông rất buồn cười.

Mỗi khi mẹ chú đi làm về, chú bê lại mừng rỡ chạy xồ ra, rúc cái mõm hồng ướt nhẹp vào bầu sữa mẹ để bú ừng ực. Chú vừa bú vừa thúc nhẹ đầu vào bụng mẹ, đuôi ngoáy tít vì sung sính.

Em thích nhất là cảm giác được xoa đầu chú bê vàng, cảm nhận sự mềm mại của lớp lông non. Chú bê nhỏ không chỉ đem lại niềm vui cho gia đình em mà còn làm không khí nông thôn thêm phần êm đềm, ấm áp.

Tả con bò - mẫu 14

Mỗi chiều hè, khi ánh hoàng hôn dát vàng lên từng rặng tre, cánh đồng quê em lại đẹp như một bức tranh thu nhỏ. Giữa khoảng không yên bình ấy, hình ảnh mẹ con nhà bò đang thong dong gặm cỏ luôn làm em xao xuyến.

Chị bò mẹ khoác bộ lông màu vàng đất mịn màng. Dáng điệu chị chậm rãi, từ tốn như sự bao dung của một người mẹ. Đầu chị hơi cúi xuống, đôi mắt hiền từ dõi theo đứa con nhỏ đang đùa nghịch xung quanh. Cái đuôi dài thi thoảng lại vắt sang bên này, vắt sang bên kia xua ruồi cho con. Đi bên cạnh chị là chú bê con vàng rực. Khác với sự trầm tĩnh của mẹ, chú bê lanh chanh, tung tăng nhảy nhót trên gò đất cao. Bốn chân chú gầy gầy, mỗi bước đi còn hơi loạng choạng.

Tình mẫu tử của nhà bò thể hiện thật xúc động. Mỗi khi có tiếng động lạ hay một chú chó chạy ngang qua, bò mẹ liền đứng chắn phía trước, xòe đôi tai to và giương đôi sừng nhọn để bảo vệ con. Chú bê nhỏ ngoan ngoãn núp sau chân mẹ, mắt xoe tròn sợ hãi. Đến lúc nắng tắt, bò mẹ khẽ cất tiếng gọi "Mồ... ồ", chú bê liền ngoan ngoãn chạy lại gần, rúc đầu vào hông mẹ tìm hơi ấm. Hai mẹ con sóng đôi bước đi trên đường làng bụi đỏ.

Cảnh tượng mẹ con nhà bò trên đồng cỏ chiều thật thanh bình. Nó không chỉ khắc họa vẻ đẹp lao động của quê hương mà còn gợi lên trong em tình cảm gia đình sâu sắc, thiêng liêng.

Tả con bò - mẫu 15

"Tắc... rì...!" - tiếng hô quen thuộc của cha em lại vang lên rộn rã mỗi buổi sáng sớm. Chú bò vàng nhà em hiểu ý, lập tức bước nhanh hơn để kéo chiếc xe chất đầy phân bón ra đồng. Chú là một "cần lao" tận tụy, đã gắn bó với gia đình em suốt bốn năm qua.

Chú bò nhà em thuộc giống bò ta, vóc dáng trung bình nhưng vô cùng dẻo dai. Lông chú màu vàng sậm, lưng thẳng và có bờm u săn chắc. Đôi mắt chú đen sẫm, lộ rõ nét siêng năng và chất phác. Điểm đặc biệt của chú là tính nết rất thuần hiền. Chú không bao giờ húc người hay phá phách. Khi được tra cày hay móc dây kéo xe, chú đứng yên lặng lẽ, kiên nhẫn chờ đợi lệnh của cha. Bốn chiếc chân có guốc chắc chắn bám chặt xuống mặt đường đất mềm, từng bắp đùi gồng lên để kéo chiếc xe nặng đằng sau. Dù mồ hôi rịn ra làm thẫm một vùng lông hông, chú vẫn lặng lẽ bước từng bước đều đặn, không một tiếng "kêu than".

Đến trưa, sau những giờ lao động vất vả, chú bò được dắt vào nghỉ dưới bóng râm mát của cây xà cừ. Được thưởng một chậu nước muối loãng và ôm cỏ tươi, chú từ tốn thưởng thức. Đôi mắt chú rim rim khép lại, khuôn miệng nhai lại liên tục với vẻ hài lòng.

Em coi chú bò như một người bạn lớn trong nhà. Sự siêng năng, chịu thương chịu khó của chú là bài học quý giá nhắc nhở em phải luôn nỗ lực trong học tập hằng ngày.

Tả con bò - mẫu 16

Những trưa hè oi ả, khi không gian xóm làng chìm vào yên lặng, em lại thích ra gốc cây rơm sau nhà quan sát chú bò vàng đang nghỉ ngơi. Đó là khoảnh khắc chú bò thể hiện trọn vẹn sự thong dong, bình thản của cuộc sống làng quê.

Chú bò nằm sấp trên lớp thảm cỏ mát rượi, bốn chân gấp lại gọn gàng dưới bụng. Thân hình chú đồ sộ như một quả múp vàng nằm nghỉ dưới bóng râm. Toàn thân chú thả lỏng hoàn toàn. Đôi tai to như hai chiếc lá vung vẩy nhịp nhàng để đuổi vài con ruồi vo ve xung quanh. Chiếc đuôi chùy lông đen vỗ lạch bạch vào hông một cách đều đặn. Điều thú vị nhất chính là cái miệng của chú. Chú đang "nhai lại" - một đặc tính sinh học độc đáo của loài nhai lại. Dù không ăn cỏ mới, nhưng cơ hàm của chú vẫn trượt ngang trượt ngửa liên tục, nhịp nhàng như chiếc cối xay. Mõm chú ướt nhèm, thỉnh thoảng sủi ra vài giọt bọt trắng khóe mép.

Đôi mắt chú khép hờ, đờ đẫn tận hưởng làn gió mát lành từ đồng đồng thổi vào. Thỉnh thoảng, chú lại thở ra một hơi dài "hì hì" qua hai lỗ mũi to, có vẻ vô cùng khoan khoái. Sự thong dong ấy làm tan biến đi cái nóng nực của trưa hè.

Nhìn chú bò nhai lại, em cảm nhận được sự bình yên vô bờ bến của làng quê Việt Nam. Chú bò không chỉ làm việc chăm chỉ mà còn biết tạo cho mình những giây phút nghỉ ngơi thật êm đềm.

Tả con bò - mẫu 17

Con bò đực của nội em đã gắn bó với xóm bãi sông này qua bao mùa mưa nắng. Quan sát chú qua từng khoảng thời gian trong năm, em mới thấy hết sự kỳ diệu và vẻ đẹp dẻo dai của con vật này.

Mùa xuân đến, khoác lên mình bộ áo lông màu đỏ đất mới thay mịn màng, chú bò trông thật phây phấy. Chú tung tăng trên bãi cỏ non ven sông, đôi mắt long lanh tràn đầy sức sống. Sang hè, nắng như đổ lửa, lớp lông chú ngả sang màu vàng nhạt. Chú kiên cường kéo những chuyến xe chở ngô, chở lúa chất cao như núi. Mồ hôi ướt đầm đìa nhưng bốn chân chú vẫn vững vàng găm xuống mặt đất bãi bồi. Khi mùa thu khai trường tới, chú lại trở thành người bạn đồng hành cùng em trên con đường làng ngợp lá vàng rơi. Đổ sang mùa đông lạnh giá, da chú thô ráp hơn, lông dựng đứng lên để giữ ấm. Nội khoác cho chú một chiếc áo làm bằng bao tải cũ, đốt một đống lửa sưởi ấm bên chuồng. Chú đứng nép mình, đôi mắt bộc lộ sự tin tưởng tuyệt đối vào bàn tay chăm sóc của con người.

Dù thời tiết có khắc nghiệt ra sao, chú bò vẫn luôn bền bỉ, kiên cường cùng gia đình trải qua bao mùa vụ. Chú như một biểu tượng của sự nhẫn nại, thủy chung với mảnh đất quê hương.

Em rất trân trọng chú bò của nội. Mỗi mùa đi qua, tình cảm em dành cho chú lại thêm sâu sắc và bền chặt hơn.

Tả con bò - mẫu 18

Trong kí ức tuổi thơ của em, hình ảnh quê hương luôn gắn liền với những buổi chiều chăn bò trên đê cùng lũ bạn trong làng. Chú bò vàng tên Búp của gia đình chính là "người bạn" thân thiết nhất của em suốt những năm tháng ấy.

Chú Búp có bộ lông màu vàng tơ rất đẹp, thân hình săn chắc và đôi mắt vô cùng có thần. Chú thông minh đến mức có thể nhận ra tiếng gọi của em từ xa. Mặc cho lũ bạn phải vất vả đuổi bắt bò của mình, em chỉ cần cất tiếng gọi "Búp ơi!", chú liền ngẩng đầu, vẫy đuôi rồi nhẹ nhàng bước về phía em. Những buổi chiều nắng nhẹ, em thường leo lên lưng chú, ngồi vắt vẻo đọc sách hoặc ngắm nhìn mây trời. Lưng chú rộng và ấm áp, từng bước đi chậm rãi của chú như chiếc nôi êm ru vỗ vỗ nhịp điệu tuổi thơ. Thỉnh thoảng, chú dừng lại gặm vài cụm cỏ mật thơm phức, rồi lại ngước nhìn em như muốn hỏi chuyện.

Em thích nhất là những lúc vuốt ve sống mũi ướt mềm của chú, chú lại lấy cái đầu cạ nhẹ vào tay em đầy âu yếm. Những ngày hè chăn bò trên đê cùng chú Búp đã cho em biết bao kỉ niệm đẹp đẽ, đong đầy tiếng cười.

Bây giờ dù đã lớn hơn, công việc học tập bận rộn hơn nhưng chú Búp vẫn luôn là người bạn đặc biệt trong lòng em. Chú là mảnh ghép thanh bình nâng niu những tuổi thơ êm đềm của em.

Xem thêm các bài văn mẫu lớp 4 hay, ngắn nhất khác:

Tuyển chọn 500 bài văn hay lớp 4 được tổng hợp từ những bài văn mẫu của Giáo viên và các bài văn đạt điểm cao của học sinh lớp 4 trên cả nước.


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học