10+ Viết một đoạn văn có dùng biện pháp nói quá (điểm cao)

Viết một đoạn văn có dùng biện pháp nói quá điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những đoạn văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm đoạn văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.

10+ Viết một đoạn văn có dùng biện pháp nói quá (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Viết một đoạn văn có dùng biện pháp nói quá

I. Mở đoạn (1–2 câu)

+ Giới thiệu chủ đề của đoạn văn (một người, sự vật, hiện tượng, sự việc quen thuộc).

+ Có thể nêu cảm xúc hoặc ấn tượng đầu tiên về đối tượng định miêu tả.

Ví dụ:

"Bạn Tùng trong lớp em là một học sinh vô cùng đặc biệt. Cậu ấy học giỏi đến mức cả trường ai cũng phải nể phục."

II. Thân đoạn (4–6 câu)

+ Miêu tả chi tiết đối tượng: ngoại hình, tính cách, hành động, thành tích...

+ Sử dụng biện pháp nói quá một cách tự nhiên, hợp lý để nhấn mạnh đặc điểm nổi bật (chú ý không làm sai lệch sự thật).

+ Kết hợp cảm xúc cá nhân để đoạn văn sinh động, chân thật.

*Biện pháp nói quá: là cách nói phóng đại hơn sự thật nhằm gây ấn tượng, nhấn mạnh đặc điểm nổi bật hoặc tạo yếu tố hài hước.

Ví dụ câu dùng nói quá:

+ "Bạn ấy giải toán nhanh như máy tính."

Quảng cáo

+ "Cậu ấy khỏe đến mức vác cả lớp cũng được!"

+ "Tiếng hát của bạn ấy vang như sấm!"

III. Kết đoạn (1–2 câu)

+ Nêu lại tình cảm, suy nghĩ của em đối với người/sự việc đó.

+ Có thể đưa ra mong muốn, lời khen hoặc lời hứa.

Ví dụ:

"Em rất ngưỡng mộ bạn Tùng và sẽ cố gắng học tập tốt như bạn ấy."

Viết một đoạn văn có dùng biện pháp nói quá - mẫu 1

Lớp em ai cũng biết đến bạn Nam – “cây Toán” của lớp. Bạn ấy giải toán nhanh như máy, vừa nghe cô giáo đọc đề xong là đã có lời giải. Có lần, cả lớp đang đau đầu với một bài toán khó thì Nam chỉ mất đúng… ba mươi giây để tìm ra đáp án! Không chỉ học giỏi, bạn còn rất thân thiện, hay giúp đỡ bạn bè. Nhờ có Nam mà nhiều bạn trong lớp đã tiến bộ hơn. Em rất khâm phục Nam và mong mình cũng học giỏi như bạn ấy.

Quảng cáo

Viết một đoạn văn có dùng biện pháp nói quá - mẫu 2

Chiều hôm qua, một cơn mưa trút xuống như trời đổ nước. Mưa rào rào như thác lũ, gió thổi ào ào làm cây nghiêng ngả như muốn bật gốc. Đường phố ngập nhanh đến mức chỉ vài phút sau nước đã dâng lên gần tới đầu gối. Mọi người chạy mưa tán loạn, ai nấy ướt như chuột lột. Em chưa từng thấy cơn mưa nào khủng khiếp đến thế. Thật đúng là "ông trời nổi giận".

Viết một đoạn văn có dùng biện pháp nói quá - mẫu 3

Mẹ em nấu ăn ngon “nhất thế giới”! Mỗi khi mẹ vào bếp, cả nhà lại thấp thỏm mong chờ mùi thơm lan tỏa. Cơm mẹ nấu không những ngon mà còn đầy đủ dinh dưỡng. Có hôm em ăn liền ba bát cơm mà vẫn thòm thèm! Dù đi đâu ăn, em cũng chẳng thấy món nào ngon bằng món mẹ nấu. Với em, mẹ là đầu bếp tuyệt vời không ai sánh bằng.

Viết một đoạn văn có dùng biện pháp nói quá - mẫu 4

Hôm qua, lớp em có một trận bóng đá "nảy lửa" với lớp 6B. Trận đấu gay cấn đến mức tim em như muốn nhảy ra ngoài! Cầu thủ Tuấn của lớp em đá nhanh như gió, chuyền bóng như có phép màu. Có lúc bóng chỉ cách khung thành vài bước chân nhưng thủ môn của lớp bạn thì "bay như chim", đỡ được cả những cú sút như sấm sét. Cả sân trường như muốn nổ tung vì tiếng hò reo. Dù không thắng, nhưng đó là trận bóng tuyệt vời nhất từ trước đến nay!

Quảng cáo

Viết một đoạn văn có dùng biện pháp nói quá - mẫu 5

Em trai em nghịch đến mức khiến cả nhà "xoay như chong chóng". Nó có thể biến một căn phòng sạch sẽ thành… bãi chiến trường chỉ trong mười phút! Lúc thì lôi đồ chơi ra bày khắp nhà, lúc lại trèo lên ghế cao như một nhà leo núi chuyên nghiệp. Có lần nó còn lấy bút lông tô mặt như làm hoá trang cho lễ hội. Dù nghịch là vậy, nhưng nó vẫn rất đáng yêu và khiến cả nhà luôn cười vui.

Viết một đoạn văn có dùng biện pháp nói quá - mẫu 6

Hôm đó, trời nắng đến mức mặt đường như bốc khói. Mặt trời treo lơ lửng trên đầu, tỏa ra cái nóng như thiêu như đốt. Cây cối héo rũ, ve kêu inh ỏi như muốn than phiền vì nắng. Mỗi bước chân ra ngoài như đang đi trên chảo lửa. Ai ra đường cũng phải trùm kín từ đầu đến chân, mồ hôi nhễ nhại. Đúng là một ngày nắng nóng "kỷ lục" khiến em chỉ muốn nằm mãi trong phòng có quạt!

Viết một đoạn văn có dùng biện pháp nói quá - mẫu 7

Lão Hạc là một người nông dân nghèo khổ sống. Lão có một đứa con trai nhưng vì nhà nghèo, không có tiền lấy vợ nên bỏ đi đồn điền cao su. Cả gia tài của lão chỉ có mảnh vườn vốn là của hồi môn của con trai và con chó Vàng sống cùng để bầu bạn. Sau trận ốm thập tử nhất sinh, nhà lão không còn gì để ăn. Lão đành phải bán con Vàng đi. Điều đó khiến lão đau đớn như cắt từng khúc ruột. Số tiền bán chó và bán mảnh vườn, lão đem gửi ông giáo và nhờ khi nào anh con trai về sẽ trao lại cho anh. Còn bản thân thì đến xin Binh Tư một ít bả chó, nói dối là để đánh bả con chó nhưng thực ra là để tự tử.

Viết một đoạn văn có dùng biện pháp nói quá - mẫu 8

Tôi và Minh Đức là những người bạn vô cùng thân thiết của nhau. Chúng tôi vừa là những người hàng xóm, vừa là bạn học cùng lớp với nhau trong nhiều năm qua. Minh Đức là một cậu con trai vô cùng hoạt bát. Cậu rất cao. Mái tóc ngắn với khuôn mặt điển trai. Làn da ngăm đen trong vô cùng khỏe khoẳn. Vầng trán cao và rộng, đôi mắt sáng và đầy mạnh mẽ. Trong lớp học, Đức là một cậu con trai vô cùng tốt bụng. Cậu thường xuyên giúp đỡ bạn bè: khi thì giảng bài, khi thì trực nhật thay. Không chỉ vậy, Đức học cũng rất giỏi, nhưng không chỉ riêng một môn nào cả. Tuy nhiên, trong các một học, Đức thích học và học giỏi nhất môn Toán. Tôi đã từng rất nhiều lần nhờ Đức giảng bài cho. Những lúc như vậy, Đức luôn kiên nhẫn giảng bài cho tôi. Cách giảng bài của cậu cũng dễ hiểu. Đối với các thầy cô, Đức là một học sinh ngoan ngoãn, nên luôn được các thầy cô yêu mến. Ngoài giờ học, Đức cũng hay chơi các môn thể thao. Đặc biệt, Đức giỏi nhất là môn chạy. Bạn chạy nhanh như cắt, nhiều lần đạt giải trong các cuộc thi của trường. Đức là người bạn mà tôi rất ngưỡng mộ. Tôi hy vọng rằng sẽ mãi giữ gìn được tình cảm quý giá này.

Viết một đoạn văn có dùng biện pháp nói quá - mẫu 9

Gia đình thuộc “nghèo nhất nhì trong hạng cùng đinh” nên chị Dậu phải chạy ngược chạy xuôi vay tiền để nộp suất sưu cho chồng. Anh Dậu bị ốm nhưng vẫn bị bọn lính đánh trói, lôi ra đình cùm kẹp. Chị Dậu dù lòng đau như cắt vẫn phải đem con Tí, đứa con gái đầu lòng bảy tuổi bán cho lão Nghị Quế bên thôn Đoài để lấy tiền nộp sưu. Đêm hôm ấy người ta cõng anh Dậu về. Bà con hàng xóm đến cứu giúp, có bà lão đem một bát gạo đến cho chị nấu cháo. Cháo chín, chị Dậu mang đến cho chồng. Nhưng anh Dậu chưa kịp ăn thì cai lệ và người nhà lí trưởng đã đến đòi tiền suất sưu của người em chồng đã chết. Chị Dậu tìm cách van xin để khất sưu, nhưng không được. Chúng định đánh anh Dậu, chị Dậu vùng lên đáp trả lại.

Viết một đoạn văn có dùng biện pháp nói quá - mẫu 10

Đối với em, mùa hè thật tuyệt vời khi có những cơn mưa. Sau cái nắng như đổ lửa, chiều về, thời tiết dịu hẳn. Bỗng từ đâu, từng đám mây đen kéo đến. Bầu trời tối sầm lại. Gió thổi khiến cây cối nghiêng ngả. Một lúc sau, mưa kéo đến. Những hạt mưa rơi xuống khắp các mái nhà, vườn cây, con đường. Tiếng mưa rơi kêu rào rào nghe thật vui tai. Mưa càng lúc càng nặng hạt, những hạt nước mưa trong veo rơi xuống như trút nước. Những hạt nước ấy đang đem nguồn sống tươi mát cho vạn vật. Chẳng bao lâu sau, cơn mưa đã ngớt dần rồi tạnh hẳn. Sau cơn mưa, mọi vật trở nên sáng bừng sức sống.

Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học