13+ Đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về nhân vật Hiên trong truyện Gió lạnh đầu mùa (điểm cao)

Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong văn học: Nhân vật Hiên trong truyện "Gió lạnh đầu mùa" hay nhất, chọn lọc từ những đoạn văn hay của học sinh lớp 4 trên cả nước giúp học sinh luyện viết đoạn văn lớp 4 hay hơn.

13+ Đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về nhân vật Hiên trong truyện Gió lạnh đầu mùa (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về nhân vật Hiên trong truyện Gió lạnh đầu mùa

a) Mở đoạn:

- Giới thiệu nhân vật Hiên trong truyện “Gió lạnh đầu mùa”.

- Nêu cảm xúc chung của em đối với nhân vật: yêu mến, thương cảm, ấn tượng.

b) Thân đoạn:

- Nêu một vài nét nổi bật về hoàn cảnh, tính cách hoặc phẩm chất của nhân vật Hiên.

- Chọn những đặc điểm khiến em có nhiều cảm xúc nhất.

- Nêu cảm xúc của em trước những đặc điểm đó:

+ Em cảm thấy thương, yêu quý nhân vật.

+ Em cảm động trước những điều nhân vật đã trải qua.

+ Em ấn tượng với vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng của nhân vật.

- Có thể nhắc đến một chi tiết hoặc hình ảnh về Hiên khiến em nhớ nhất.

- Nêu điều em học được hoặc hiểu thêm qua nhân vật.

c) Kết đoạn:

- Khẳng định lại tình cảm của em dành cho Hiên.

Quảng cáo

- Nêu ý nghĩa của nhân vật đối với em.

- Bày tỏ mong muốn biết yêu thương, quan tâm và chia sẻ với mọi người xung quanh.

Đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về nhân vật Hiên trong truyện Gió lạnh đầu mùa - mẫu 1

Trong truyện “Gió lạnh đầu mùa” của nhà văn Thạch Lam, nhân vật Hiên để lại trong em một niềm thương cảm sâu sắc. Hiên là một cô bé nghèo, sống trong hoàn cảnh thiếu thốn nhưng lại có vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng của tuổi thơ. Khi những cơn gió lạnh đầu mùa tràn về, trong khi các bạn nhỏ được mặc những chiếc áo ấm, Hiên chỉ khoác trên người manh áo mỏng đã rách. Hình ảnh ấy khiến em cảm thấy thương cô bé vô cùng. Em tưởng tượng cái lạnh buốt của buổi sáng mùa đông đang len qua manh áo mỏng, khiến thân hình nhỏ bé của Hiên càng trở nên đáng thương hơn. Điều khiến em xúc động nhất là Hiên không hề than vãn hay đòi hỏi. Cô bé vẫn đứng nép bên những đứa trẻ khác, lặng lẽ chịu rét. Chính sự ngây thơ và cam chịu ấy càng làm em thấy xót xa. Em rất vui khi Sơn và Lan nhận ra hoàn cảnh của Hiên và muốn chia sẻ chiếc áo bông cũ cho bạn. Hành động ấy khiến mùa đông trong câu chuyện dường như bớt lạnh hơn bởi đã có hơi ấm của tình người. Qua nhân vật Hiên, em hiểu rằng xung quanh mình vẫn còn nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và rất cần sự quan tâm. Hiên giống như một bông hoa nhỏ giữa trời đông lạnh giá, khiến người đọc vừa thương vừa muốn dang tay che chở. Em tự nhủ sẽ biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình.

Quảng cáo

Đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về nhân vật Hiên trong truyện Gió lạnh đầu mùa - mẫu 2

Khi đọc “Gió lạnh đầu mùa”, em đặc biệt ấn tượng với nhân vật Hiên. Dù chỉ xuất hiện trong một câu chuyện ngắn, cô bé nghèo ấy đã để lại trong em rất nhiều cảm xúc. Hiên có một cuộc sống thiếu thốn. Trong những ngày đầu đông lạnh giá, khi mọi người đã bắt đầu mặc áo ấm, em chỉ thấy Hiên co ro trong chiếc áo mỏng đã rách. Hình ảnh ấy khiến em vừa thương vừa buồn. Em thương vì một cô bé còn nhỏ đã phải chịu cái lạnh mà đáng lẽ em không phải chịu. Em buồn vì nhận ra rằng không phải bạn nhỏ nào cũng có được một chiếc áo ấm hay một mái nhà đầy đủ như mình. Tuy vậy, điều em quý nhất ở Hiên chính là vẻ hồn nhiên, trong sáng. Cô bé không than trách số phận, cũng không tỏ ra ganh tị với những người có cuộc sống tốt hơn. Hiên chỉ lặng lẽ đứng đó, khiến người đọc càng thêm thương mến. Em rất xúc động trước sự quan tâm của Sơn và Lan dành cho Hiên. Chiếc áo bông tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng một tình cảm thật lớn. Qua câu chuyện, Hiên không chỉ khiến em thương cảm mà còn giúp em hiểu hơn về giá trị của sự sẻ chia. Đôi khi, một món quà không cần đắt tiền, chỉ cần được trao bằng tấm lòng chân thành cũng đủ làm người khác ấm áp. Với em, Hiên là hình ảnh đáng nhớ của một tuổi thơ nghèo khó nhưng vẫn trong trẻo và đáng yêu.

Quảng cáo

Đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về nhân vật Hiên trong truyện Gió lạnh đầu mùa - mẫu 3

Có những nhân vật chỉ xuất hiện trong vài trang sách nhưng lại khiến người đọc nhớ mãi. Với em, Hiên trong truyện “Gió lạnh đầu mùa” là một nhân vật như thế. Ngay từ lần đầu đọc câu chuyện, em đã chú ý đến cô bé nhỏ nhắn với chiếc áo mỏng manh giữa những ngày gió lạnh. Trong khi Sơn và Lan được mẹ chăm lo, có quần áo ấm để mặc thì Hiên lại phải chịu rét trong một chiếc áo đã rách. Nghĩ đến hình ảnh ấy, em thấy lòng mình se lại. Em thương Hiên bởi cô bé còn quá nhỏ nhưng đã phải sống trong cảnh thiếu thốn. Tuy nghèo, Hiên vẫn giữ được vẻ hồn nhiên và đáng yêu của một đứa trẻ. Em không thấy Hiên than thở hay đòi hỏi, mà chỉ lặng lẽ đứng bên những người bạn. Chính sự lặng lẽ ấy khiến em càng muốn được gần gũi và sẻ chia với cô bé. Em rất thích chi tiết Sơn và Lan mang chiếc áo bông cũ cho Hiên. Chiếc áo không chỉ giúp Hiên chống lại cái lạnh của mùa đông mà còn đem đến cho em cảm giác được yêu thương. Đọc đến đó, em cảm thấy mùa đông trong câu chuyện không còn lạnh lẽo nữa. Qua nhân vật Hiên, em nhận ra rằng cuộc sống của mỗi người rất khác nhau. Có những điều với chúng ta rất bình thường nhưng lại là niềm mong ước của một bạn nhỏ khác. Vì vậy, chúng ta cần biết trân trọng những gì mình đang có và luôn sẵn lòng chia sẻ. Hiên sẽ luôn là cô bé khiến em nhớ đến sự yêu thương giữa con người với con người.

Đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về nhân vật Hiên trong truyện Gió lạnh đầu mùa - mẫu 4

Trong “Gió lạnh đầu mùa”, Thạch Lam không xây dựng Hiên như một nhân vật có những hành động lớn lao, nhưng hình ảnh cô bé nghèo lại khiến em suy nghĩ rất nhiều. Hiên hiện lên giữa buổi sáng đầu đông với chiếc áo mỏng đã rách, thân hình nhỏ bé co ro trong gió lạnh. Chỉ một hình ảnh giản dị như thế cũng đủ làm trái tim em rung động. Em thấy thương Hiên bởi cô bé không có được những điều tưởng như rất bình thường đối với nhiều bạn nhỏ: một chiếc áo ấm, một cuộc sống đủ đầy và sự chăm sóc chu đáo. Nhưng Hiên không hề đáng thương theo cách yếu đuối. Em cảm nhận ở cô bé sự hồn nhiên, trong trẻo và một nét đẹp rất tự nhiên của tuổi thơ. Hiên không ganh tị khi nhìn các bạn mặc quần áo đẹp, cũng không khóc lóc đòi hỏi. Chính điều đó khiến em càng yêu mến cô bé. Em đặc biệt xúc động khi Sơn và Lan muốn đem chiếc áo bông cũ cho Hiên. Hành động nhỏ ấy giống như một ngọn lửa sưởi ấm giữa ngày đông giá rét. Qua Hiên, em hiểu rằng sự sẻ chia có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị. Một chiếc áo cũ, một lời hỏi han hay một bàn tay giúp đỡ đều có thể mang đến niềm vui cho người khác. Nhân vật Hiên giúp em biết nhìn cuộc sống bằng đôi mắt yêu thương hơn. Em tự nhủ sẽ không thờ ơ trước khó khăn của bạn bè và sẽ luôn biết chia sẻ những gì mình có. Bởi đôi khi, chính một hành động nhỏ cũng có thể làm nên một mùa đông ấm áp.

Đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về nhân vật Hiên trong truyện Gió lạnh đầu mùa - mẫu 5

Mỗi khi đọc lại “Gió lạnh đầu mùa”, em lại nhớ đến hình ảnh cô bé Hiên đứng giữa buổi sáng mùa đông lạnh giá. Hiên không phải là một nàng công chúa xinh đẹp hay một người hùng làm nên những chiến công lớn, nhưng cô bé vẫn để lại trong em một dấu ấn thật đặc biệt. Hiên nghèo và thiếu thốn. Khi gió mùa tràn về, trong lúc Sơn và Lan được mặc những bộ quần áo ấm áp thì Hiên chỉ có một manh áo mỏng đã rách. Hình ảnh cô bé nhỏ xíu trong cái lạnh khiến em tưởng như từng cơn gió đang thổi qua trang sách và chạm vào trái tim mình. Em thương Hiên vì em hiểu rằng cái lạnh đối với một đứa trẻ không có áo ấm sẽ đáng sợ biết bao. Nhưng Hiên không hề kêu ca. Cô bé vẫn hồn nhiên, ngây thơ và giữ nét đáng yêu của một đứa trẻ. Em nghĩ chính sự trong sáng ấy khiến Hiên càng trở nên gần gũi. Khi Sơn và Lan muốn đem chiếc áo bông cũ cho Hiên, em cảm thấy rất vui. Chiếc áo tuy đã cũ nhưng chứa đựng một tình cảm thật đẹp. Nó giống như một tia nắng nhỏ sưởi ấm cô bé giữa ngày đông. Qua nhân vật Hiên, em hiểu rằng có những người đang sống rất thiếu thốn ngay bên cạnh chúng ta. Vì thế, mỗi người cần biết quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ bằng những việc vừa sức mình. Hiên khiến em biết trân trọng hơn những chiếc áo ấm mình đang có và càng quý trọng tình bạn, tình người. Với em, cô bé ấy chính là hình ảnh đẹp của một tuổi thơ nghèo khó nhưng vẫn trong trẻo và đáng yêu.

Đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về nhân vật Hiên trong truyện Gió lạnh đầu mùa - mẫu 6

Nhân vật Hiên trong truyện “Gió lạnh đầu mùa” khiến em có một cảm giác vừa thương vừa ấm áp. Hiên là một cô bé nghèo, có hoàn cảnh khó khăn hơn những người bạn xung quanh. Trong tiết trời đầu đông, khi cái lạnh bắt đầu len vào từng con phố, Hiên chỉ mặc trên mình chiếc áo mỏng đã rách. Em đọc đến đó mà thấy thương cô bé vô cùng. Nếu là em, có lẽ em sẽ rất buồn và chỉ mong được mặc một chiếc áo thật ấm. Thế nhưng Hiên lại không than phiền hay trách móc. Cô bé vẫn giữ vẻ hồn nhiên, ngây thơ, khiến em càng thêm yêu mến. Em đặc biệt xúc động khi Sơn và Lan nhận ra Hiên đang rét và muốn chia sẻ chiếc áo bông cũ của mình. Em cảm thấy hành động ấy thật đẹp! Một chiếc áo cũ có thể không đáng giá bao nhiêu, nhưng đối với Hiên, nó là món quà chứa đựng sự quan tâm và tình bạn. Nhờ Hiên, em hiểu rằng đôi khi chúng ta chỉ cần để ý một chút cũng có thể nhận ra những người đang cần sự giúp đỡ. Câu chuyện còn khiến em nghĩ đến cuộc sống của mình. Hằng ngày, em được gia đình chăm sóc, có quần áo sạch sẽ và đủ ấm. Những điều ấy tưởng như bình thường nhưng thực ra rất đáng quý. Nhân vật Hiên giúp em biết trân trọng cuộc sống đủ đầy và nhắc em không được vô tâm trước khó khăn của người khác. Em yêu quý Hiên bởi cô bé tuy nghèo về vật chất nhưng lại khiến câu chuyện trở nên giàu có hơn bởi tình người.

Đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về nhân vật Hiên trong truyện Gió lạnh đầu mùa - mẫu 7

Trong những nhân vật văn học em từng gặp, Hiên trong “Gió lạnh đầu mùa” là cô bé khiến em thương nhớ nhất. Hiên bước ra từ trang sách không phải bằng những lời nói lớn lao mà bằng hình ảnh rất giản dị: một cô bé nhỏ bé, nghèo khó, mặc chiếc áo mỏng giữa tiết trời đầu đông lạnh buốt. Chỉ thế thôi nhưng hình ảnh ấy đã khiến lòng em chùng xuống. Em thương Hiên vì em biết cái lạnh sẽ trở nên khắc nghiệt biết bao khi người ta không có một chiếc áo đủ ấm để mặc. Em càng thương hơn khi Hiên vẫn lặng lẽ, không hề đòi hỏi hay trách móc ai. Cô bé giống như một chiếc lá nhỏ giữa cơn gió mùa, mỏng manh nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Điều khiến em vui nhất trong câu chuyện là Sơn và Lan đã nhìn thấy sự thiếu thốn của Hiên bằng một trái tim biết yêu thương. Chiếc áo bông cũ được trao đi đã làm thay đổi cảm giác của em về mùa đông. Em nhận ra rằng cái lạnh của thời tiết có thể được xua tan bằng hơi ấm của tình người. Qua Hiên, em hiểu rằng trong cuộc sống, chúng ta không nên chỉ nhìn vào những gì mình có mà còn cần nhìn thấy những khó khăn của người khác. Một chiếc áo, một cuốn sách hay một món quà nhỏ khi được trao bằng sự chân thành đều có thể trở nên vô cùng quý giá. Nhân vật Hiên giúp em biết sống chậm hơn, biết quan sát và biết sẻ chia. Em nghĩ vẻ đẹp của câu chuyện không nằm ở chiếc áo bông, mà nằm ở những tấm lòng đã khiến một ngày đông trở nên ấm áp. Hiên vì thế sẽ luôn là một cô bé đáng nhớ trong tuổi thơ của em.

Đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về nhân vật Hiên trong truyện Gió lạnh đầu mùa - mẫu 8

Trong tác phẩm “Gió lạnh đầu mùa” của nhà văn Thạch Lam, nhân vật bé Hiên đã gieo vào lòng em niềm thương xót vô hạn cùng những xúc động sâu sắc. Giữa cái lạnh buốt giá của đợt gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về, hình ảnh Hiên hiện lên thật đáng thương và cô độc. Em xót xa biết bao khi chứng kiến cô bé nhỏ nhắn ấy chỉ mặc mỗi chiếc áo rách tướp, manh áo tả tơi để lộ ra cả những mảng lưng và tay xám xịt vì co quắp. Đứng co ro bên cột chợ dưới làn gió hanh heo, Hiên không chỉ chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt của thời tiết mà còn phải mang nỗi tủi thân của một đứa trẻ nhà nghèo. Tuy nhiên, điều làm em xúc động nhất chính là sự ngây thơ, ngoan ngoãn của em. Hiên không dám chen chân vào cuộc vui của nhóm bạn ăn mặc ấm áp, chỉ đứng nhìn từ xa với đôi mắt thèm muốn nhưng rất đỗi rụt rè, không một lời đòi hỏi hay tị nạnh. Ánh mắt ngơ ngác ấy như một vết cắt nhẹ vào tâm trí em, khiến em nhận ra sự cô đơn và thiếu thốn mà những em nhỏ nghèo khổ phải trải qua. Hình ảnh bé Hiên co ro trong gió lạnh đã đánh thức trong em tình yêu thương chân thành và sự thấu hiểu sâu sắc với những mảnh đời bất hạnh. Nhân vật nhỏ bé ấy nhắc nhở em phải biết trân trọng cuộc sống đầy đủ hiện tại và luôn mở rộng trái tim để sẻ chia với mọi người xung quanh.

Đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về nhân vật Hiên trong truyện Gió lạnh đầu mùa - mẫu 9

Đọc câu chuyện “Gió lạnh đầu mùa”, nhân vật bé Hiên đã để lại trong em những tình cảm mến thương dịu dàng cùng niềm cảm thông sâu sắc. Hiên là đại diện cho những đứa trẻ xóm chợ nghèo khó, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình thương khi mẹ em chỉ làm nghề mò cua bắt ốc kiếm sống qua ngày. Thế nhưng, điều khiến em yêu mến và trân trọng nhất ở Hiên không chỉ là hoàn cảnh đáng thương mà là lòng tự trọng cùng nét rụt rè vô cùng đáng yêu. Dù cơ thể run lên vì lạnh trong manh áo rách tả tơi, Hiên vẫn giữ khoảng cách nhất định, chỉ dám đứng tựa vào cột chợ ngắm nhìn nhóm bạn Sơn và Lan trong bộ quần áo ấm áp. Em không chen lấn, không xin xỏ, cũng chẳng hề tỏ ra ghen tị hay đòi hỏi bất cứ điều gì. Sự e ấp, ngoan ngoãn và lòng tự trọng tự nhiên ấy của một cô bé nhà nghèo làm em cảm thấy vừa thương xót vừa thán phục. Giây phút Hiên ngại ngùng, ngập ngừng khi được Lan gọi lại cho chiếc áo bông cũ của Duyên đã chạm đến góc sâu thẫm trong trái tim em. Nụ cười e ấp của Hiên lúc nhận quà như một tia nắng ấm xua tan đi không khí giá lạnh của buổi đầu đông. Nhân vật Hiên đã dạy cho em bài học quý giá về sự nhã nhặn, lòng tự trọng và vẻ đẹp trong sáng của tuổi thơ dù sống trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào.

Đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về nhân vật Hiên trong truyện Gió lạnh đầu mùa - mẫu 10

Nhân vật bé Hiên trong truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa” của Thạch Lam luôn gợi lên trong em những dạt dào cảm xúc về tình bạn và lòng nhân ái. Hình ảnh cô bé Hiên co ro, răng đập vào nhau vì lạnh bên gầm chợ trong đợt gió đầu mùa đã trở thành một biểu tượng gợi nhiều niềm thương cảm. Hiên không chỉ là một đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi do cái nghèo bám riết, mà em còn là nhịp cầu kỳ diệu đánh thức tình yêu thương chân thành trong tâm hồn hai anh em Sơn và Lan. Khi nhìn thấy Hiên đứng trần dường như không còn chút hơi ấm trong manh áo manh tơi tả, lòng trắc ẩn của Sơn và Lan đã bùng cháy, dẫn đến quyết định giấu mẹ mang chiếc áo bông cũ của em Duyên cho Hiên. Giây phút Hiên nhận chiếc áo ấm không chỉ là sự cứu rỗi về mặt cơ thể cho em trước cơn gió lạnh, mà còn là khoảnh khắc tình người ấm áp lan tỏa khắp không gian xóm chợ nghèo. Em cảm thấy vô cùng xúc động trước niềm hạnh phúc đơn sơ của Hiên khi nhận được sự sẻ chia ấm áp từ những người bạn nhỏ. Nhân vật Hiên giúp em nhận ra rằng, sự thiếu thốn vật chất có thể làm con người ta lạnh giá, nhưng tình yêu thương và sự đồng cảm giữa con người với con người sẽ luôn sưởi ấm tất cả. Em thêm yêu mến Hiên và luôn tự hứa sẽ sống biết quan tâm, sẻ chia nhiều hơn với những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về nhân vật Hiên trong truyện Gió lạnh đầu mùa - mẫu 11

Trong thiên truyện ngắn dịu dàng “Gió lạnh đầu mùa”, nhân vật bé Hiên đã đọng lại trong tâm trí em với bao niềm mến thương và sự đồng cảm sâu sắc. Thạch Lam đã xây dựng nhân vật Hiên bằng những nét vẽ vô cùng chân thực và tinh tế. Giữa không gian xóm chợ tơi tả trong đợt gió mùa đông bắc đầu tiên, hình ảnh Hiên mặc chiếc áo rách tướp, hở cả lưng và tay, môi thâm tím vì lạnh đã gieo vào lòng em sự xót xa khôn nguôi. Sự tương phản giữa hình ảnh Sơn, Lan ấm áp trong những lớp áo đắt tiền và sự thiếu thốn tột cùng của Hiên làm nổi bật số phận gian lao của những em bé nghèo. Tuy nhiên, đằng sau cái lạnh buốt giá của thời tiết lại là hơi ấm rực rỡ của tình người dành cho Hiên. Em cảm thấy ngập tràn hạnh phúc khi thấy Hiên nhận được chiếc áo bông từ tay Lan. Chiếc áo ấy không chỉ che chắn cho em trước những cơn gió hanh heo sắc lạnh mà còn xoa dịu đi nỗi tủi thân trong tâm hồn trẻ thơ. Qua nhân vật Hiên, em cảm nhận được vẻ đẹp trong trẻo, hồn nhiên của tuổi thơ dù phải chịu nhiều thiếu thốn. Cô bé Hiên với nụ cười rạng rỡ khi nhận được sự giúp đỡ đã truyền cho em bài học nhân văn sâu sắc về lòng nhân ái, nhắc nhở em phải biết trân trọng những gì mình đang có và luôn sẵn lòng đem hơi ấm tình thương đến cho mọi người.

Đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về nhân vật Hiên trong truyện Gió lạnh đầu mùa - mẫu 12

Mỗi lần đọc lại tác phẩm “Gió lạnh đầu mùa”, hình ảnh bé Hiên lại hiện lên trong tâm trí em với niềm thương cảm sâu sắc về một số phận thơ ấu đầy gian truân. Hiên sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, mẹ em phải lam lũ mò cua bắt ốc qua ngày để kiếm từng bữa ăn. Căn nhà trống trơ không đủ sức che chắn gió lùa, và ngay cả một chiếc áo ấm tử tế để mặc trong ngày đông đầu tiên Hiên cũng không có được. Chứng kiến cảnh Hiên co ro đứng bên cột chợ, da thịt xám xịt vì cái lạnh cắt da, em thấy tim mình nhói lên một nỗi đau thương cho kiếp sống nhọc nhằn của hai mẹ con. Thế nhưng, em càng khâm phục hơn khi thấy mẹ Hiên dù nghèo khó nhưng vẫn giữ trọn lòng tự trọng cao quý. Hành động mẹ Hiên mang trả lại chiếc áo bông cho mẹ Sơn sau đó đã minh chứng cho một gia đình "đói cho sạch, rách cho thơm". Chính hoàn cảnh ấy đã rèn luyện cho Hiên sự ngoan ngoãn, biết điều và lòng tự trọng từ khi còn rất nhỏ. Em dành cho Hiên một tình cảm đặc biệt, vừa thương xót cho những thiếu thốn mà em phải chịu đựng, vừa trân trọng sự hồn nhiên, trong sạch trong tâm hồn em. Nhân vật Hiên đã giúp em thấu hiểu hơn về những góc khuất vất vả trong cuộc sống, từ đó nuôi dưỡng trong em tình yêu thương và sự trân trọng đối với tình cảm gia đình.

Đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về nhân vật Hiên trong truyện Gió lạnh đầu mùa - mẫu 13

Trong trang văn nhẹ nhàng nhưng lắng đọng của Thạch Lam, nhân vật bé Hiên trong “Gió lạnh đầu mùa” đã chạm đến trái tim em bằng một vẻ đẹp vô cùng bình dị và xúc động. Không cần những lời lẽ đao búa hay tình tiết gay cấn, hình ảnh bé Hiên hiện lên qua những chi tiết miêu tả vô cùng đắt giá: chiếc áo rách tướp hở lưng, đôi môi thâm tím và dáng đứng co ro tựa vào cột chợ. Những nét vẽ ấy khiến em không khỏi chạnh lòng trước sự nghiệt ngã của cái nghèo đang đè nặng lên vai một đứa trẻ ngây thơ. Điều làm em yêu mến Hiên chính là thái độ ứng xử rất đỗi ngoan ngoãn và rụt rè của em. Hiên nhìn các bạn chơi đùa với đôi mắt thèm muốn nhưng không hề có một chút nảy sinh lòng ghen tị hay đòi hỏi. Sự trong sáng, hồn nhiên ấy như một bông hoa nhỏ tỏa hương giữa cái lạnh giá gắt gao của mùa đông. Giây phút Hiên được trao tặng chiếc áo bông cũ không chỉ làm bừng sáng khuôn mặt ngây thơ của em mà còn thắp sáng cả không gian văn chương ấm áp tình người. Em vô cùng khâm phục tài năng của nhà văn Thạch Lam khi xây dựng nhân vật Hiên đầy chân thực, qua đó gieo vào tâm hồn thế hệ trẻ chúng em hạt giống của lòng trắc ẩn, giúp em biết rung động trước những mảnh đời gian khó chung quanh.

Xem thêm những đoạn văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước lớp 4 hay khác:

Xem thêm các loạt bài để học tốt Tiếng Việt 4 hay khác:

Loạt bài Tuyển tập những bài văn hay lớp 4 | văn mẫu lớp 4 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Văn mẫu lớp 4 và Những bài văn hay đạt điểm cao lớp 4.


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học