10+ Viết bài văn thuật lại Một ngày khai giảng năm học mới (điểm cao)

Viết bài văn thuật lại một sự việc: Một ngày khai giảng năm học mới hay nhất, chọn lọc từ những đoạn văn hay của học sinh lớp 4 trên cả nước giúp học sinh luyện viết đoạn văn lớp 4 hay hơn.

10+ Viết bài văn thuật lại Một ngày khai giảng năm học mới (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Viết bài văn thuật lại Một ngày khai giảng năm học mới

1. Mở bài

- Giới thiệu sự việc: Ngày khai giảng năm học mới trường em diễn ra vào dịp nào? (Sáng ngày 5 tháng 9).

- Nêu cảm xúc chung: Tâm trạng của em trước ngày khai trường (hồi hộp, náo nức, mong chờ sau kỳ nghỉ hè).

2. Thân bài

- Chuẩn bị và không khí trước buổi lễ:

+ Em dậy từ rất sớm, mặc bộ đồng phục mới tinh, thắt khăn quàng đỏ chỉnh tề và cùng bố mẹ đến trường.

+ Quang cảnh đường phố và cổng trường: Đông đúc, nhộn nhịp, ngập tràn sắc áo trắng học trò.

+ Quang cảnh sân trường: Rực rỡ cờ hoa, băng rôn lớn mang dòng chữ "Lễ khai giảng năm học mới", biểu ngữ rực rỡ sắc màu dưới ánh nắng thu.

+ Âm thanh: Tiếng loa đài rộn rã phát những bài hát về mái trường, tiếng cười nói khúc khích của bạn bè lâu ngày gặp lại.

Quảng cáo

- Diễn biến chính của buổi lễ khai giảng (Kể theo trình tự thời gian):

+ Hoạt động 1: Lễ đón các em học sinh lớp 1

▪ Toàn trường đứng dậy vỗ tay giòn giã đón chào các em nhỏ lớp 1 lần đầu bước vào trường, tò mò nhìn xung quanh dưới sự dắt tay của các thầy cô giáo.

+ Hoạt động 2: Phần nghi lễ trang nghiêm

▪ Thầy liên đội trưởng hô to hiệu lệnh, toàn trường làm lễ Chào cờ trang trọng.

▪ Bài hát Quốc ca vang lên hùng tráng từ hàng ngàn giọng hát của học sinh và thầy cô.

▪ Thầy hiệu phó lên đọc bức thư của Chủ tịch nước gửi học sinh nhân ngày khai trường, cả sân trường im phăng phắc lắng nghe.

+ Hoạt động 3: Diễn văn và tiếng trống khai trường

▪ Thầy hiệu trưởng lên đọc diễn văn ngắn gọn, tuyên bố năm học mới bắt đầu.

▪ Thầy cầm chiếc dùi trống, đánh ba hồi trống vang dội: "Tùng! Tùng! Tùng!". Tiếng trống vang xa báo hiệu một hành trình tri thức mới chính thức mở ra.

+ Hoạt động 4: Các tiết mục văn nghệ chào mừng

▪ Các bạn đội văn nghệ trường biểu diễn các tiết mục hát múa sôi động, rực rỡ tà áo hoa khiến không khí trở nên vô cùng tưng bừng.

Quảng cáo

- Kết thúc buổi lễ: Những chùm bóng bay đủ màu sắc được thả lên bầu trời cao rộng, mang theo những ước mơ của tuổi học trò.

3. Kết bài

- Kết thúc ngày khai giảng: Học sinh di chuyển về phòng học để nghe cô giáo chủ nhiệm phổ biến kế hoạch học tập mới và chụp ảnh kỷ niệm.

- Cảm xúc và suy nghĩ: Em cảm thấy vô cùng hào hứng và tự hào khi được bước sang một năm học mới đầy hứa hẹn.

- Lời hứa: Tự hứa sẽ luôn chăm ngoan, quyết tâm học tập thật giỏi để đạt nhiều điểm mười, mang lại niềm vui cho thầy cô và cha mẹ.

Viết bài văn thuật lại Một ngày khai giảng năm học mới - mẫu 1

Trong cuộc đời học sinh, ngày khai trường luôn là khoảnh khắc thiêng liêng và đáng nhớ nhất. Sáng ngày 5 tháng 9 vừa qua, em đã được tham dự lễ khai giảng chào đón năm học mới của trường tiểu học thân yêu. Sau ba tháng hè xa cách, ngày trở lại trường mang đến cho một học sinh lớp 4 như em biết bao cảm xúc hồi hộp, náo nức khó tả.

Quảng cáo

Từ sáng sớm, tiết trời mùa thu đã vô cùng mát mẻ với những làn gió nhẹ mang theo hương cốm mới. Em dậy sớm hơn thường lệ, khoác lên mình bộ đồng phục phẳng phiu, thắt chiếc khăn quàng đỏ thắm rồi cùng mẹ rảo bước đến trường. Cổng trường hôm nay bỗng trở nên lộng lẫy khác thường với cổng bong bóng đủ màu và dải băng rôn đỏ chói mang dòng chữ: "Nhiệt liệt chào mừng năm học mới". Bước vào sân trường, em choáng ngợp trước biển người rực rỡ tà áo trắng. Tiếng loa đài phát những bài hát rộn rã về mái trường hòa cùng tiếng cười nói, ríu rít gọi nhau của bạn bè lâu ngày gặp lại tạo nên bầu không khí vui như trẩy hội.

Buổi lễ bắt đầu bằng lễ đón các em học sinh lớp 1 rụt rè bước vào trường. Sau phần nghi lễ chào cờ trang nghiêm và phần đọc thư của Chủ tịch nước, khoảnh khắc xúc động nhất đã đến. Thầy hiệu trưởng bước lên lễ đài, đọc diễn văn ngắn gọn rồi cầm dùi đánh ba hồi trống vang dội: "Tùng! Tùng! Tùng!". Tiếng trống trường ngân vang xua tan cái nắng hè, báo hiệu một hành trình tri thức mới chính thức bắt đầu. Tiết mục thả bong bóng ước mơ của cả trường bay vút lên bầu trời xanh trong vắt khép lại buổi lễ trong niềm vui vỡ òa. Ngày khai trường khép lại nhưng dư âm của nó vẫn rộn ràng trong tim, tiếp thêm cho em quyết tâm học tập thật giỏi trong năm học lớp 4 này.

Viết bài văn thuật lại Một ngày khai giảng năm học mới - mẫu 2

Mỗi ngày khai giảng đều mang một ý nghĩa riêng, nhưng lễ khai giảng năm học lớp 4 vừa qua là để lại trong em ấn tượng sâu sắc nhất. Năm nay, không còn là những cô cậu học trò nhỏ bé ngơ ngác, em và các bạn đã vinh dự được nhà trường giao cho một nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng: dắt tay các em học sinh lớp 1 vào sân trường làm lễ.

Sáng hôm đó, em có mặt tại trường từ rất sớm với trang phục chỉnh tề, dải băng đỏ đeo chéo trên vai. Sân trường đã được trang hoàng lộng lẫy với những hàng ghế nhựa thẳng tắp và cờ hoa rực rỡ dưới ánh nắng ban mai. Nhận nhiệm vụ từ cô tổng phụ trách, em tiến về phía cổng trường, nơi có một bé gái lớp 1 đang lí nhí khóc vì bỡ ngỡ, tay bám chặt gấu áo mẹ. Em nhẹ nhàng bước lại gần, mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em và dỗ dành: "Đừng sợ, chị dắt em vào lớp với các bạn nhé!". Cử chỉ dịu dàng của em đã giúp cô bé nín khóc, tự tin bước đi bên em trong tiếng vỗ tay rầm rộ chào đón của toàn trường.

Sau khi đưa các em vào vị trí an toàn, chúng em trở về hàng ghế của lớp mình để thực hiện nghi lễ chào cờ. Lắng nghe tiếng trống khai trường giòn giã vang lên vang dội cả một góc phố, lòng em trào dâng một niềm tự hào khó tả. Em nhận ra mình đã lớn khôn, đã là đàn anh, đàn chị trong trường. Bài học về sự sẻ chia, dìu dắt thế hệ đàn em trong ngày khai giảng giúp em tự hứa sẽ luôn gương mẫu, chăm ngoan để xứng đáng là chỗ dựa cho các em nhỏ noi theo.

Viết bài văn thuật lại Một ngày khai giảng năm học mới - mẫu 3

Đối với một thành viên của đội văn nghệ trường như em, ngày khai giảng mùng 5 tháng 9 luôn là một ngày hội bận rộn nhưng ngập tràn niềm hạnh phúc. Buổi lễ khai trường năm nay là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ khi em được đứng trên sân khấu lớn để hát vang bài ca tri ân thầy cô trước hàng ngàn khán giả.

Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, em cùng các bạn trong đội múa đã phải tập luyện miệt mài suốt hai tuần hè nắng gắt. Sáng hôm đó, em dậy từ năm giờ để mẹ giúp trang điểm nhẹ nhàng và mặc bộ váy hoa xòe bồng bềnh rực rỡ sắc màu. Khi bước vào sân trường, không khí náo nhiệt từ tiếng loa đài và cờ hoa rợp trời làm tim em đập thình thịch vì hồi hộp. Sau phần lễ chào cờ trang nghiêm và tiếng trống khai trường giòn giã của thầy hiệu trưởng, MC cất lời giới thiệu tiết mục văn nghệ mở màn của khối lớp 4. Em hít một hơi thật sâu, tự tin bước ra sân khấu dưới ánh đèn rực rỡ và những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt của các bạn ngồi dưới sân trường.

Giai điệu bài hát "Mùa thu ngày khai trường" vang lên rộn rã, em hòa giọng hát trong trẻo của mình cùng những động tác múa uyển chuyển, đều tăm tắp của cả đội. Đứng trên cao nhìn xuống, em thấy nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện của cô giáo chủ nhiệm và ánh mắt tự hào của bố mẹ đang đứng chụp ảnh phía sau. Tiết mục văn nghệ khép lại thành công xuất sắc là món quà tinh thần ý nghĩa nhất mà chúng em kính dâng tặng thầy cô, mở đầu cho một năm học mới đầy ắp niềm vui, may mắn và những thắng lợi mới.

Viết bài văn thuật lại Một ngày khai giảng năm học mới - mẫu 4

Lễ khai giảng năm học mới luôn mang lại nhiều niềm vui, nhưng ngày khai trường năm nay đối với học sinh lớp 4 chúng em lại càng nhân đôi hạnh phúc. Sau một năm phải đi học nhờ ở cơ sở tạm để nhường chỗ cho việc sửa sang, hôm nay chúng em đã được quay trở về và dự lễ khai giảng trong một ngôi trường hoàn toàn mới, khang trang và hiện đại.

Ngay khi bước qua cánh cổng sắt to lớn, em đã không khỏi trầm trồ trước sự thay đổi kỳ diệu của ngôi trường. Dãy nhà lá cũ kỹ năm xưa giờ đã biến thành những tòa nhà ba tầng sơn màu vàng chanh nổi bật, cửa kính sáng bóng lấp lánh dưới ánh nắng thu. Sân trường không còn là nền đất cát bụi bặm mà đã được lát gạch men sạch sẽ, xung quanh là những bồn hoa hồng, hoa cúc đang đua nhau khoe sắc thắm. Chúng em ríu rít nắm tay nhau chạy đi tham quan phòng học mới với bàn ghế gỗ thơm mùi sơn, chiếc bảng từ hiện đại và cả máy điều hòa mát rượi. Tiếng loa đài vang dội bài hát khai trường như càng làm cho không khí ngày hội trở nên rộn ràng, háo hức hơn bao giờ hết.

Buổi lễ khai giảng diễn ra vô cùng trang nghiêm trên sân trường mới rộng rãi. Khi hồi trống trường đầu tiên "Tùng! Tùng! Tùng!" do thầy hiệu trưởng thực hiện vang vọng vào các dãy hành lang mới, lòng em trào dâng một niềm xúc động và tự hào sâu sắc. Được học tập trong một môi trường đẹp đẽ như thế này, em thầm hứa sẽ luôn có ý thức giữ gìn vệ sinh chung và quyết tâm học tập thật giỏi để xứng đáng với sự quan tâm của thầy cô và cha mẹ.

Viết bài văn thuật lại Một ngày khai giảng năm học mới - mẫu 5

Mỗi khi nhớ về ngày khai giảng mùng 5 tháng 9, bên cạnh tiếng trống trường rộn rã hay cờ hoa rực rỡ, sự việc để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng em chính là khoảnh khắc cả trường im lặng phăng phắc lắng nghe cô hiệu phó đọc bức thư của Chủ tịch nước gửi học sinh nhân ngày khai trường.

Buổi lễ sáng hôm đó diễn ra dưới bầu trời thu cao trong vắt, hàng ngàn học sinh lớp 4 chúng em mặc đồng phục gọn gàng, xếp hàng thẳng tắp phủ kín sân trường. Sau phần nghi lễ chào cờ hùng tráng, cô hiệu phó bước lên bục phát thanh với tà áo dài nhung đỏ sang trọng. Khi cô cất lời, không gian sân trường đang xôn xao bỗng chốc trở nên tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng lá bàng rì rào trong gió thu. Giọng cô trầm ấm, truyền cảm đọc từng lời căn dặn, động viên của Chủ tịch nước dành cho thế hệ mầm non tương lai. Bức thư nhắc nhở chúng em về truyền thống hiếu học của dân tộc và trách nhiệm rèn luyện đạo đức để sau này đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu.

Lời thư thiêng liêng ấy đã chạm đến trái tim của mỗi học sinh, giúp em hiểu rằng việc đến trường không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ lớn lao đối với Tổ quốc. Khoảnh khắc lắng đọng đó khép lại bằng một tràng pháo tay giòn giã kéo dài và hồi trống khai trường vang dội. Bài học sâu sắc ngày khai trường là hành trang quý giá để em bước vào năm học lớp 4 với một tinh thần tự giác, quyết tâm học tập và rèn luyện thật tốt.

Viết bài văn thuật lại Một ngày khai giảng năm học mới - mẫu 6

Đối với em, ngày khai giảng năm học lớp 4 vừa qua là ngày khai trường hạnh phúc và tự hào nhất trong cuộc đời học sinh. Đây là lần đầu tiên em được tham dự lễ khai giảng với tư cách là một đội viên chính thức của Đội Thiếu niên Tiền phong, được tự tay thắt chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai bước vào cổng trường.

Từ tối hôm trước, em đã cẩn thận nhờ mẹ hướng dẫn cách giặt và là phẳng phiu chiếc khăn quàng bằng vải lụa đỏ rực. Sáng mùng 5 tháng 9, đứng trước gương ngắm nhìn chiếc khăn quàng được thắt vuông vắn trên cổ áo trắng đồng phục, em cảm thấy mình như lớn hẳn lên. Bước vào sân trường rợp bóng cờ hoa rực rỡ, em kiêu hãnh bước đi cùng các bạn trong lớp, nét mặt ai nấy đều vô cùng rạng rỡ và nghiêm túc. Điểm nhấn đáng nhớ nhất của buổi lễ là phần làm lễ chào cờ, thay vì đứng nghiêm buông tay như những năm trước, năm nay em đã được thực hiện động tác giơ tay chào kiểu đội viên, mắt hướng thẳng về lá cờ Tổ quốc đang bay phấp phới trên đỉnh cột cờ cao vút.

Tiếng trống trường vang lên "Tùng! Tùng! Tùng!" hòa cùng giai điệu bài ca Đội vang dội khắp không gian làm lồng ngực em trào dâng một niềm xúc động khó tả. Chiếc khăn quàng đỏ không chỉ là món đồ trang trí mà là lời nhắc nhở em phải luôn nỗ lực, cố gắng chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, người đội viên gương mẫu dưới mái trường thân yêu.

Viết bài văn thuật lại Một ngày khai giảng năm học mới - mẫu 7

Lễ khai giảng ngày mùng 5 tháng 9 luôn kết thúc bằng phần bế mạc rực rỡ sắc màu, nhưng đối với em, sự việc diễn ra ngay sau đó tại phòng học lớp 4A mới là kỷ niệm đong đầy ý nghĩa và nhớ mãi. Đó là tiết học đầu tiên tràn ngập tình yêu thương và những lời dặn dò ấm áp của cô giáo chủ nhiệm mới.

Sau khi những chùm bóng bay ước mơ được thả lên bầu trời khép lại buổi lễ dưới sân trường, chúng em nhanh chóng xếp hàng di chuyển lên tầng hai để vào lớp học. Phòng học đã được cô giáo chuẩn bị từ trước, sạch sẽ, thơm tho và trên bảng đen nắn nót dòng chữ chúc mừng năm học mới bằng phấn màu rực rỡ. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với nụ cười hiền hậu, ánh mắt dịu dàng nhìn quanh một lượt rồi ân cần hỏi han về kỳ nghỉ hè của từng bạn. Thay vì bắt chúng em mở sách vở viết bài ngay, cô đã tổ chức một trò chơi nhỏ mang tên "Hộp thư ước mơ", phát cho mỗi bạn một mảnh giấy màu hình trái tim để chúng em viết lên đó mục tiêu phấn đấu của mình trong năm học lớp 4 này. em đã nắn nót viết dòng chữ: "Con hứa sẽ đạt điểm mười môn Toán để tặng cô và mẹ".

Cô giáo đã cẩn thận thu gom từng trái tim giấy bỏ vào chiếc hộp thủy tinh đặt trang trọng trên bàn giáo viên và hứa sẽ luôn đồng hành, giúp đỡ chúng em hoàn thành ước mơ. Tiết học đầu tiên diễn ra trong không khí đầm ấm, rộn rã tiếng cười đã xua tan đi mọi sự bỡ ngỡ ban đầu, giúp em cảm nhận được lớp học chính là ngôi nhà thứ hai và cô giáo chính là người mẹ hiền luôn yêu thương, che chở cho chúng em.

Viết bài văn thuật lại Một ngày khai giảng năm học mới - mẫu 8

Mỗi năm khi mùa thu gõ cửa, tiếng trống khai trường lại vang lên rộn rã thôi thúc bước chân học trò tới trường. Lễ khai giảng năm học lớp 4 vừa qua của em diễn ra vô cùng tốt đẹp, và hình ảnh để lại ấn tượng sâu sắc, khơi dậy nhiều ước mơ trong em chính là khoảnh khắc hàng trăm chùm bóng bay đủ màu sắc được thả lên bầu trời cao rộng ở cuối buổi lễ.

Buổi lễ hôm đó tràn ngập không khí rực rỡ sắc màu với những tà áo dài thướt tha của các cô giáo và những bó hoa tươi thắm của các bạn học sinh. Sau khi hoàn thành các nghi lễ trang nghiêm và nghe tiếng trống trường điểm ba hồi dài giòn giã, thầy hiệu trưởng đã ra hiệu cho đội nghi lễ tiến về phía trung tâm sân trường. Trên tay các bạn là những chùm bóng bay khổng lồ đủ màu sắc: xanh, đỏ, tím, vàng lấp lánh dưới ánh nắng thu. Khi thầy hô lớn: "Năm học mới bắt đầu!", tất cả các dải băng giữ bóng được cắt đứt, hàng ngàn quả bóng bay đồng loạt vút lên không trung, mang theo những mảnh giấy nhỏ ghi điều ước hằng năm của chúng em bay cao, bay xa vào tầng mây trắng. Em ngước mắt nhìn theo quả bóng màu hồng của mình cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ trên nền trời.

Hình ảnh chùm bóng bay tự do bay lượn giữa bầu trời bao la giống như những ước mơ, hoài bão của tuổi học trò đang được chắp cánh. Sự việc đáng nhớ đó đã khơi dậy trong em lòng quyết tâm và niềm hào hứng thực hiện lời hứa ngày khai trường, tự dặn lòng phải ra sức học tập, rèn luyện chăm chỉ để biến những ước mơ trên trang giấy thành sự thật trong tương lai.

Viết bài văn thuật lại Một ngày khai giảng năm học mới - mẫu 9

Kỳ nghỉ hè ba tháng tuy vui vẻ nhưng cũng làm em vô cùng nhớ trường, nhớ lớp và nhớ những người bạn thân thương. Chính vì vậy, ngày khai giảng mùng 5 tháng 9 đối với em không chỉ là ngày bắt đầu năm học mới mà còn là một ngày hội ngộ đầm ấm, giúp thắt chặt thêm tình bạn khăng khít dưới mái trường tiểu học.

Sáng hôm đó, em bước vào cổng trường với một tâm trạng vô cùng háo hức xen lẫn chút hồi hộp. Vừa nhìn thấy bóng bạn Nam và bạn Tuấn đang ngồi ở hàng ghế nhựa khối 4, em đã vui mừng reo lên và chạy lại ôm chầm lấy các bạn. Chúng em ríu rít nắm tay nhau, ngồi sát lại gần để kể cho nhau nghe về những chuyến du lịch hè thú vị, những cuốn truyện tranh mới mua hay những trò chơi dân gian ở quê nội. Bầu không khí xung quanh lớp học bỗng chốc trở nên náo nhiệt, rộn rã bởi những tiếng cười giòn tan và những cái bắt tay thân thiết của các bạn học sinh lâu ngày gặp lại. Cô giáo chủ nhiệm bước xuống cũng mỉm cười nhìn chúng em đầy trìu mến.

Khi tiếng trống khai trường "Tùng! Tùng! Tùng!" vang lên vang dội, chúng em không ai bảo ai đều tự giác đứng nghiêm trang, cùng nhau hát vang bài Quốc ca đầy hào hùng. Sự gắn bó, đoàn kết của tình bạn ngay trong ngày khai trường đầu năm giúp em cảm thấy vô cùng tự tin và ấm áp. Em hiểu rằng trên chặng đường chinh phục kiến thức gian khổ của năm học lớp 4 này, em sẽ không bao giờ cô đơn vì luôn có những người bạn tuyệt vời luôn sát cánh bên cạnh.

Viết bài văn thuật lại Một ngày khai giảng năm học mới - mẫu 10

Chào mừng năm học mới, trường tiểu học của em đã có một sáng kiến vô cùng độc đáo khi tổ chức lễ khai giảng kết hợp với một buổi triển lãm tranh vẽ mang chủ đề "Ước mơ xanh của em". Sự việc đi tham quan và chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật rực rỡ sắc màu do chính tay các bạn học sinh làm ra là hoạt động để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với em trong ngày hội khai trường năm nay.

Ngay sau khi các phần nghi lễ chính dưới sân trường kết thúc, sảnh chính của nhà trường bỗng chốc biến thành một phòng trưng bày nghệ thuật hoành hoàng và lộng lẫy. Hàng trăm bức tranh khổ lớn được treo thẳng tắp trên các giá gỗ dọc hành lang, thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh đến xem. Em cùng các bạn chăm chú đi xem từng tác phẩm và không khỏi thán phục trước tài năng sáng tạo của các bạn học sinh. Có bức tranh vẽ phong cảnh ngôi trường tương lai có hệ thống cây xanh bao phủ, có bức lại vẽ hình ảnh thầy cô giáo đang dắt tay học sinh bước đi trên con đường tri thức đầy hoa nở. Thú vị nhất là bức tranh vẽ bằng màu sáp của lớp em, tái hiện lại cảnh cả lớp cùng nhau trồng cây bảo vệ môi trường, xuất sắc được ban tổ chức trao giải nhất toàn khối.

Buổi triển lãm tranh vẽ không chỉ làm cho ngày khai giảng thêm phần màu sắc, sinh động mà còn là nơi chứa đựng những ước mơ, hoài bão trong sáng của tuổi học trò gửi gắm vào năm học mới. Sự việc đáng nhớ này giúp em tự tin hơn vào bản thân và khơi dậy trong em niềm đam mê hội họa, tự hứa sẽ nỗ lực học tập để vẽ nên những thành tích rực rỡ nhất trong năm học lớp 4 này.

Xem thêm những đoạn văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước lớp 4 hay khác:

Xem thêm các loạt bài để học tốt Tiếng Việt 4 hay khác:

Loạt bài Tuyển tập những bài văn hay lớp 4 | văn mẫu lớp 4 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Văn mẫu lớp 4 và Những bài văn hay đạt điểm cao lớp 4.


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học