13+ Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi (điểm cao)
Viết thư: Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi hay nhất, chọn lọc từ những đoạn văn hay của học sinh lớp 4 trên cả nước giúp học sinh luyện viết đoạn văn lớp 4 hay hơn.
- Dàn ý Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi
- Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi (mẫu 1)
- Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi (mẫu 2)
- Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi (mẫu 3)
- Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi (mẫu 4)
- Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi (mẫu 5)
- Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi (mẫu 6)
- Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi (mẫu 7)
- Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi (mẫu 8)
- Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi (mẫu 9)
- Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi (mẫu khác)
13+ Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi (điểm cao)
Dàn ý Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi
a) Mở bài:
- Địa điểm, ngày, tháng, năm viết thư.
- Lời xưng hô thân mật:
+ Bạn thân mến!
+ Gửi bạn...
- Nêu lí do viết thư:
+ Hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của bạn.
+ Muốn biết tình hình học tập, sinh hoạt của bạn ở trường mới.
b) Thân bài:
Đoạn 1: Thăm hỏi bạn
- Hỏi thăm sức khỏe của bạn và gia đình.
- Hỏi việc học tập của bạn:
+ Có học tốt không?
+ Có nhiều bạn mới không?
+ Thầy cô có quan tâm, giúp đỡ không?
- Hỏi về các hoạt động ở trường:
+ Có tham gia văn nghệ, thể thao hay câu lạc bộ nào không?
+ Em đã quen với môi trường mới chưa?
Đoạn 2: Kể ngắn gọn về bản thân
- Em vẫn khỏe và học tập tốt.
- Giới thiệu vài nét về lớp học:
+ Thầy cô tận tình.
+ Các bạn đoàn kết.
+ Lớp có nhiều hoạt động thú vị.
- Chia sẻ một vài kỉ niệm hoặc thành tích gần đây của lớp.
c) Kết bài:
- Chúc bạn luôn mạnh khỏe, học giỏi và vui vẻ.
- Mong sớm nhận được thư hồi âm hoặc có dịp gặp lại bạn.
- Lời chào thân ái.
- Ký tên.
Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi - mẫu 1
Gửi bạn Lan thân mến!
Mình là Minh đây. Đã lâu rồi mình không viết thư cho bạn, mình nhớ bạn quá! Ở trường mới của bạn thế nào rồi? Bạn có quen được nhiều bạn mới không? Cô giáo chủ nhiệm có dễ thương như cô ở trường cũ không?
Mình vẫn học ở trường cũ. Lớp mình năm nay rất vui. Mình được phân công làm tổ trưởng tổ 2. Mỗi ngày mình phải kiểm tra bài tập của các bạn trong tổ. Lúc đầu mình hơi lo, nhưng giờ mình thấy rất tự tin. Môn mình thích nhất vẫn là Toán. Tuần trước mình được 10 điểm bài kiểm tra phân số. Bạn có nhớ không, trước đây mình hay làm sai phần này lắm!
Còn bạn thì sao? Bạn có thích môn nào nhất không? Trường bạn có sân chơi rộng không? Bạn có tham gia đội bóng đá hay đội văn nghệ không? Mình rất muốn nghe bạn kể về cuộc sống mới.
Gia đình mình vẫn khỏe. Em trai mình năm nay lên lớp 1, mỗi tối mình phải kèm em học chữ. Có lúc mình hơi mệt nhưng cũng vui lắm. Bạn nhớ viết thư trả lời mình nhé. Mình mong nhận được thư của bạn sớm!
Chúc bạn học giỏi và luôn vui vẻ!
Bạn của bạn,
Minh
Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi - mẫu 2
Gửi bạn Hùng yêu quý!
Xin chào bạn! Mình là Mai đây. Hôm nay trời mưa nhẹ, mình ngồi bên cửa sổ viết thư cho bạn. Bạn ở trường mới có khỏe không? Học hành có vất vả lắm không?
Mình nhớ những ngày chúng mình cùng chơi đá cầu ở sân trường cũ. Bây giờ mình chơi với các bạn mới, nhưng vẫn nhớ bạn nhiều. Trường mình năm nay tổ chức rất nhiều hoạt động. Tuần trước lớp mình đi trồng cây ở công viên. Mình và các bạn đã trồng được mười cây hoa giấy. Mình đặt tên cho cây của mình là “Hy vọng”. Bạn có thích trồng cây không?
Môn Tiếng Việt mình rất thích. Cô giáo khen mình viết chữ đẹp và biết dùng từ hay. Bạn thì sao? Bạn có viết được nhiều bài văn hay không? Mình rất muốn được đọc bài văn của bạn.
Gia đình mình vẫn bình thường. Bố mình đi công tác xa, mẹ mình hay nấu món canh chua mình thích. Bạn nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe nhé. Khi nào có thời gian, bạn viết thư kể cho mình nghe về trường mới, về thầy cô và bạn bè đi. Mình sẽ rất vui khi nhận được thư của bạn.
Chào bạn!
Mai
Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi - mẫu 3
Gửi bạn Ngọc thân thương!
Mình là Tuấn đây. Đã hai tháng rồi mình chưa nhận được tin gì từ bạn. Bạn có khỏe không? Trường mới của bạn có xa nhà không? Mỗi sáng bạn đi học bằng xe đạp hay bố mẹ đưa?
Ở trường mình, mọi người vẫn nhớ bạn. Cô giáo chủ nhiệm hỏi thăm bạn rất nhiều lần. Lớp mình đang chuẩn bị cho hội thi “Rung chuông vàng”. Mình được chọn vào đội thi. Mình hơi hồi hộp nhưng cũng rất vui. Bạn có nhớ không, trước đây mình hay sợ đứng trước đám đông lắm. Giờ mình đã mạnh dạn hơn rồi!
Bạn thích môn học nào nhất ở trường mới? Trường bạn có thư viện lớn không? Mình rất thích đọc sách. Hiện mình đang đọc truyện “Dế Mèn phiêu lưu ký”. Nhân vật Dế Mèn thật dũng cảm. Bạn đã đọc cuốn này chưa?
Mẹ mình dặn mình phải hỏi bạn ăn uống có ngon miệng không. Bạn nhớ mặc ấm khi trời se lạnh nhé. Mình mong bạn viết thư kể cho mình nghe nhiều chuyện vui ở trường mới. Có bạn bè mới nào thân với bạn chưa?
Chúc bạn luôn vui vẻ và học thật giỏi!
Bạn thân,
Tuấn
Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi - mẫu 4
Gửi bạn An đáng yêu!
Xin chào An! Mình là Hương đây. Hôm nay mình viết thư hỏi thăm bạn. Bạn có khỏe mạnh không? Học tập ở trường mới có vui không?
Mình vẫn nhớ lần hai đứa mình cùng làm bài tập nhóm môn Tự nhiên và Xã hội. Bạn làm rất nhanh và giải thích rất dễ hiểu. Bây giờ lớp mình không còn bạn nữa, mình hơi buồn. Nhưng mình cũng cố gắng làm quen với các bạn mới. Có một bạn tên là Linh rất vui tính, hay kể chuyện cười cho cả lớp nghe.
Trường mình vừa tổ chức ngày hội thể thao. Mình tham gia chạy 60 mét và đạt giải ba. Lúc nhận giải mình rất hạnh phúc. Bạn có thích thể thao không? Trường bạn có tổ chức ngày hội thể thao không?
Môn mình yêu thích nhất năm nay là Mỹ thuật. Cô giáo khen mình vẽ màu rất hài hòa. Bạn còn thích vẽ như trước không? Nếu bạn vẽ được bức tranh nào đẹp, nhớ kể cho mình nghe nhé.
Gia đình mình vẫn khỏe. Ông bà ngoại mình về chơi, mình được nghe nhiều câu chuyện cổ tích. Bạn nhớ viết thư cho mình sớm. Mình rất mong tin của bạn!
Thân mến,
Hương
Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi - mẫu 5
Gửi bạn Đức thân mến!
Mình là Nam đây. Đã lâu không gặp bạn, mình nhớ bạn lắm. Bạn ở trường mới thế nào rồi? Bạn có thích trường mới không? Thầy cô có dễ thương không?
Ở trường mình, lớp 4A vẫn sôi nổi như xưa. Tuần này lớp mình học về chủ đề “Tình bạn”. Cô giáo bảo mỗi người viết về một người bạn thân. Mình đã viết về bạn. Mình kể về lần hai đứa mình cùng bị điểm kém môn Toán rồi cùng nhau cố gắng để tiến bộ. Cô giáo khen bài của mình rất chân thành.
Bạn còn thích chơi cờ vua không? Trước đây bạn chơi giỏi hơn mình nhiều. Giờ mình đã luyện nhiều hơn, có khi mình thắng bạn cũng nên! Bạn có còn tham gia đội bóng đá không? Trường bạn có sân bóng đẹp không?
Mẹ mình bảo mình phải hỏi bạn có ăn uống đầy đủ không. Bạn nhớ ngủ sớm và chăm chỉ học bài nhé. Khi nào rảnh, bạn viết thư kể cho mình nghe về cuộc sống mới, về những người bạn mới đi. Mình rất muốn biết bạn đang vui vẻ thế nào.
Chúc bạn luôn mạnh khỏe và học giỏi!
Nam
Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi - mẫu 6
Gửi bạn Linh yêu quý!
Xin chào Linh! Mình là Trang đây. Hôm nay trời nắng đẹp, mình ngồi trong vườn nhà viết thư cho bạn. Bạn có khỏe không? Trường mới của bạn có nhiều cây xanh không?
Mình nhớ những buổi chiều hai đứa mình ngồi dưới gốc cây phượng kể chuyện. Bây giờ mình vẫn hay ngồi dưới gốc cây đó, nhưng thiếu bạn. Lớp mình năm nay học rất nhiều bài hay. Môn Đạo đức mình thích nhất. Cô giáo kể chuyện về tình bạn, về sự trung thực. Mình nghĩ đến bạn rất nhiều khi học những bài đó.
Bạn có tham gia câu lạc bộ nào ở trường mới không? Trường mình có câu lạc bộ đọc sách. Mình đã tham gia và được mượn rất nhiều truyện hay. Hiện mình đang đọc “Hoàng tử bé”. Câu chuyện rất cảm động. Bạn đã đọc chưa?
Gia đình mình vẫn bình yên. Em gái mình hay hỏi thăm bạn. Bạn nhớ giữ gìn sức khỏe và học thật tốt nhé. Mình mong nhận được thư của bạn. Hãy kể cho mình nghe về trường mới, về thầy cô và những điều vui bạn đã gặp.
Chào bạn thân yêu!
Trang
Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi - mẫu 7
Gửi bạn Khoa thân mến!
Mình là Bình đây. Đã khá lâu mình không viết thư cho bạn. Bạn có khỏe mạnh không? Học hành có tiến bộ không?
Ở trường mình, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Lớp mình đang chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ. Mình học khá chăm chỉ, đặc biệt là môn Toán và Tiếng Việt. Tuần trước mình được cô giáo khen vì làm bài tập sáng tạo. Bạn thì sao? Bạn có gặp khó khăn gì trong học tập không?
Mình vẫn thích chơi bóng rổ. Mỗi chiều thứ sáu, mình và các bạn cùng chơi ở sân trường. Bạn còn thích bóng đá không? Trường bạn có đội bóng không? Nếu có, bạn có tham gia không?
Gia đình mình vẫn khỏe. Bố mình mua cho mình một quyển sổ tay đẹp. Mình dùng để ghi những điều hay mình học được mỗi ngày. Bạn có thói quen ghi chép như vậy không?
Bạn nhớ viết thư trả lời mình nhé. Mình rất muốn biết bạn đang học những gì, chơi những gì và có vui không. Chúc bạn luôn vui vẻ và đạt nhiều điểm tốt!
Bạn của bạn,
Bình
Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi - mẫu 8
Gửi bạn Hà đáng yêu!
Xin chào Hà! Mình là My đây. Hôm nay mình viết thư hỏi thăm bạn. Bạn ở trường mới có vui không? Bạn có làm quen được nhiều bạn mới không?
Mình nhớ bạn rất nhiều. Lớp mình thiếu tiếng cười của bạn. Trước đây bạn hay kể chuyện vui làm cả lớp cười ầm ĩ. Bây giờ lớp mình vẫn vui, nhưng không vui bằng khi còn bạn.
Trường mình vừa tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ. Mình được hát một bài về tình bạn. Khi hát, mình nghĩ đến bạn và suýt khóc. Bạn có tham gia văn nghệ ở trường mới không? Bạn vẫn hát hay như trước chứ?
Môn học mình thích nhất năm nay là Lịch sử. Cô giáo kể chuyện về các anh hùng dân tộc rất hấp dẫn. Bạn thích môn nào nhất? Trường bạn có tổ chức nhiều hoạt động thú vị không?
Mẹ mình dặn mình phải hỏi bạn ăn uống có ngon không. Bạn nhớ mặc quần áo ấm và ngủ đủ giấc nhé. Hãy viết thư kể cho mình nghe nhiều chuyện vui. Mình sẽ rất hạnh phúc khi nhận được thư của bạn.
Thân ái,
My
Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi - mẫu 9
Gửi bạn Long thân mến!
Mình là Phong đây. Đã lâu không gặp, mình rất nhớ bạn. Bạn có khỏe không? Trường mới có gần nhà bạn không?
Ở trường mình, lớp 4 đang học rất sôi nổi. Mình được phân công phụ trách mảng tuyên truyền. Mỗi tuần mình phải nói chuyện trước lớp về một chủ đề. Lúc đầu mình rất sợ, nhưng giờ mình đã quen. Bạn có nhớ không, trước đây mình hay đỏ mặt khi nói trước lớp. Giờ mình đã tự tin hơn nhiều nhờ các bạn động viên.
Bạn còn thích đọc truyện khoa học viễn tưởng không? Mình vừa đọc xong “Chuyến tàu tốc hành ngoài hành tinh”. Câu chuyện rất thú vị. Bạn đã đọc cuốn nào hay gần đây chưa?
Gia đình mình vẫn khỏe mạnh. Ông mình hay kể chuyện ngày xưa. Bạn nhớ hỏi thăm ông bà và bố mẹ giúp mình nhé. Khi nào có thời gian, bạn viết thư kể về trường mới, về những người bạn mới và những điều thú vị bạn đã trải qua.
Chúc bạn học giỏi và luôn hạnh phúc!
Phong
Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi - mẫu 10
Gửi bạn Thảo thân thương!
Xin chào Thảo! Mình là Ngân đây. Hôm nay mình ngồi học bài xong thì viết thư cho bạn. Bạn có khỏe không? Học tập ở trường mới có vất vả lắm không?
Mình nhớ những buổi hai đứa mình cùng làm thủ công. Bạn khéo tay hơn mình nhiều. Bây giờ mình vẫn hay làm đồ thủ công, nhưng không vui bằng khi còn bạn bên cạnh.
Lớp mình năm nay có nhiều hoạt động hay. Tuần trước cả lớp đi thăm bảo tàng. Mình được xem nhiều hiện vật cổ và nghe hướng dẫn viên kể chuyện rất hấp dẫn. Bạn có thích đi tham quan không? Trường bạn có tổ chức các buổi tham quan không?
Môn mình yêu thích nhất là Âm nhạc. Cô giáo dạy mình hát những bài hát về quê hương rất hay. Bạn còn thích hát không? Nếu bạn hát được bài nào mới, nhớ kể cho mình nghe nhé.
Gia đình mình vẫn bình thường. Em trai mình hay hỏi “Chị Thảo đâu rồi?”. Bạn nhớ giữ gìn sức khỏe và viết thư cho mình sớm. Mình mong tin của bạn rất nhiều!
Chào bạn!
Ngân
Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi - mẫu 11
Gửi bạn Dũng thân mến!
Mình là Hoàng đây. Đã hai tháng rồi mình chưa nhận được tin từ bạn. Bạn có khỏe mạnh không? Trường mới của bạn thế nào?
Ở trường mình, mọi người vẫn nhớ bạn. Đặc biệt là thầy dạy Thể dục. Thầy bảo bạn là học sinh chạy nhanh nhất lớp. Giờ mình đang cố gắng luyện tập để đuổi kịp thành tích của bạn. Bạn còn tham gia đội tuyển điền kinh không?
Lớp mình đang chuẩn bị cho cuộc thi “Hùng biện”. Mình được chọn tham gia. Mình hơi hồi hộp nhưng cũng rất vui. Bạn có thích nói trước đám đông không?
Mình vẫn thích đọc sách về khám phá vũ trụ. Bạn còn thích chủ đề này không? Nếu bạn đọc được cuốn sách hay nào, nhớ giới thiệu cho mình nhé.
Gia đình mình vẫn khỏe. Bố mẹ mình hỏi thăm bạn rất nhiều. Bạn nhớ ăn uống đầy đủ và học hành chăm chỉ. Hãy viết thư kể cho mình nghe về cuộc sống mới. Mình rất muốn biết bạn đang vui vẻ ra sao.
Chúc bạn luôn mạnh mẽ và học giỏi!
Hoàng
Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi - mẫu 12
Gửi bạn Mai yêu quý!
Xin chào Mai! Mình là Châu đây. Hôm nay trời se lạnh, mình ngồi bên bàn học viết thư hỏi thăm bạn. Bạn có khỏe không? Bạn có mặc ấm khi đi học không?
Mình nhớ bạn lắm. Những buổi chiều tan học, hai đứa mình thường cùng đi bộ về nhà và kể cho nhau nghe chuyện trong ngày. Bây giờ mình về một mình, cảm thấy hơi trống trải.
Trường mình vừa tổ chức ngày hội đọc sách. Mình được giới thiệu cuốn “Những tấm lòng cao cả”. Câu chuyện làm mình rất xúc động. Bạn đã đọc cuốn này chưa? Bạn thích đọc thể loại sách nào nhất?
Môn học mình tiến bộ nhất năm nay là Toán. Mình đã làm chủ được phần giải toán có lời văn. Bạn thì sao? Bạn có gặp khó khăn gì trong học tập không?
Mẹ mình dặn mình phải hỏi bạn có ngủ đủ giấc không. Bạn nhớ giữ gìn sức khỏe và luôn vui vẻ nhé. Hãy viết thư cho mình sớm. Mình rất mong được nghe tin tức của bạn.
Thân mến,
Châu
Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi - mẫu 13
Gửi bạn Sơn thân mến!
Mình là Kiên đây. Đã lâu không viết thư, mình nhớ bạn quá! Bạn ở trường mới có khỏe không? Học hành có vui không?
Ở trường mình, lớp 4 vẫn sôi nổi. Mình được bầu làm lớp phó học tập. Công việc hơi nhiều nhưng mình thấy rất có ích. Mình phải giúp các bạn học yếu hơn. Lúc đầu mình hơi lúng túng, nhưng giờ mình đã quen. Bạn có nhớ không, trước đây mình hay ngại giúp đỡ người khác. Giờ mình đã thay đổi rồi!
Bạn còn thích chơi cờ tướng không? Trước đây hai đứa mình hay thi đấu với nhau. Giờ mình luyện thêm nhiều nước đi mới. Khi nào gặp lại, mình sẽ thi với bạn!
Gia đình mình vẫn bình yên. Ông bà nội mình về chơi, mình được nghe nhiều câu chuyện về ngày xưa. Bạn nhớ hỏi thăm gia đình giúp mình nhé. Khi nào rảnh, bạn viết thư kể về trường mới, về thầy cô và những người bạn mới. Mình rất muốn biết bạn đang sống thế nào.
Chúc bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh và học thật giỏi!
Bạn thân của bạn,
Kiên
Xem thêm những đoạn văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước lớp 4 hay khác:
- Viết thư: Viết thư gửi chú bộ đội
- Viết thư: Viết thư gửi ông bà hỏi thăm sức khỏe
- Viết thư: Viết thư gửi bố mẹ
- Viết thư: Viết thư gửi anh/ chị/ em
- Viết thư: Viết thư gửi họ hàng (cô, dì, chú, bác,...)
- Viết thư: Viết thư cho bản thân trong tương lai
Xem thêm các loạt bài để học tốt Tiếng Việt 4 hay khác:
TÀI LIỆU CLC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 4
Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi file word có đáp án 2026 tại https://tailieugiaovien.com.vn/
Hỗ trợ zalo: VietJack Official
Tổng đài hỗ trợ đăng ký: 084 283 45 85
Công cụ giáo viên (2048.VN)
Tạo- trộn đề thi miễn phí từ file PDF, Word, Giao bài nhanh chóng, Hoàn toàn Free
Loạt bài Tuyển tập những bài văn hay lớp 4 | văn mẫu lớp 4 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Văn mẫu lớp 4 và Những bài văn hay đạt điểm cao lớp 4.
- Giải sgk Tiếng Việt lớp 4
- Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4
- Giải sgk Toán lớp 4
- Giải Vở bài tập Toán lớp 4
- Giải sgk Tiếng Anh lớp 4 Global Success
- Giải sgk Đạo đức lớp 4
- Giải sgk Khoa học lớp 4
- Giải sgk Lịch Sử và Địa Lí lớp 4
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 4
- Giải sgk Tin học lớp 4
- Giải sgk Công nghệ lớp 4

