10+ Viết bài văn kể lại một chuyến đi: Tham quan ngã ba Đồng Lộc (điểm cao)

Viết bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử, văn hóa): Tham quan ngã ba Đồng Lộc điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.

10+ Viết bài văn kể lại một chuyến đi: Tham quan ngã ba Đồng Lộc (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Viết bài văn kể lại một chuyến đi: Tham quan ngã ba Đồng Lộc

a.Mở đoạn:

- Giới thiệu chuyến đi tham quan di tích lịch sử văn hóa ngã ba Đồng Lộc

b. Thân đoạn: 

- Trước chuyến đi

+ Một buổi sáng đầu tháng 5 nắng vàng rực rỡ, tôi và những người bạn của tôi xuất phát từ lúc trời tờ mờ sáng.

- Trong chuyến đi

+ Tâm trạng

- Khi đến nơi

+ Miêu tả khung cảnh thiên nhiên: Đến Hà Tĩnh thì trời bắt đầu sáng, tôi cùng các bạn đến thắp nén hương để tỏ lòng biết ơn những nữ anh hùng đã dũng cảm chiến đấu, kiên cường ngã xuống cho độc lập tự do của Tổ quốc

Quảng cáo

+ Quang cảnh tại ngã ba Đồng Lộc: Tại phần mộ của 10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc, có hai cây bồ kết mọc lên xanh tốt. 10 ngôi mộ ở dưới chân núi Trọ Voi, cách nhà bia tưởng niệm chỉ 30m

c. Kết đoạn: Suy nghĩ, cảm nhận về chuyến đi.

Viết bài văn kể lại một chuyến đi: Tham quan ngã ba Đồng Lộc - mẫu 1

Trong chuyến hành trình về với khúc ruột miền Trung nắng gió vừa qua, điểm dừng chân để lại trong lòng tôi nhiều niềm xúc động và sự ngưỡng mộ nhất chính là Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc. Đây không chỉ là một địa danh trên bản đồ, mà là nơi linh hồn của mười cô gái thanh niên xung phong đã hóa thân vào cỏ cây, mây trời, viết nên một huyền thoại bất tử về lòng yêu nước.

Chúng tôi đến Đồng Lộc vào một buổi chiều nắng hanh vàng. Ngay khi bước chân vào khuôn viên di tích, một không gian tĩnh mịch và uy nghiêm bao trùm lấy tất cả. Điểm dừng chân đầu tiên của gia đình tôi là Tượng đài chiến thắng. Bức tượng sừng sững giữa trời xanh, tái hiện hình ảnh các cô gái thanh niên xung phong đang hiên ngang san lấp hố bom, mở đường cho xe ra tiền tuyến. Nhìn vào những gương mặt trẻ trung được tạc bằng đá ấy, tôi thầm cảm ơn thế hệ cha anh đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho độc lập dân tộc.

Quảng cáo

Sau khi dâng hương tại đài tưởng niệm, chúng tôi tiến về khu mộ của mười cô gái. Mười ngôi mộ trắng muốt nằm ngay ngắn bên cạnh hố bom năm xưa – nơi các chị đã ngã xuống trong một trận oanh tạc tàn khốc. Tôi lặng người nhìn những chiếc gương soi, những chiếc lược nhựa đặt trên mộ – những kỷ vật giản dị của những cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người. Nghe chị thuyết minh viên kể về bức thư chị Cúc gửi mẹ, về sự hy sinh thầm lặng nhưng oanh liệt của các chị, nước mắt tôi cứ thế trào ra. Các chị ngã xuống khi tuổi đời chỉ mới đôi mươi, mang theo bao ước mơ còn dang dở, nhưng tinh thần của các chị thì còn sống mãi.

Điểm cuối của chuyến đi là Tháp chuông Đồng Lộc. Từ trên đỉnh tháp nhìn xuống, vùng đất Can Lộc hiện ra với những đồi thông xanh ngắt, khác hẳn với hình ảnh "túi bom" đầy khói lửa năm nào. Tiếng chuông chùa vang lên giữa không gian tĩnh mịch như một lời nhắc nhở thế hệ trẻ chúng tôi về cái giá của hòa bình. Rời Đồng Lộc khi bóng chiều đã đổ dài trên những triền đồi, lòng tôi trào dâng một niềm tự hào và biết ơn vô hạn. Chuyến đi này đã dạy cho tôi bài học quý giá nhất về lòng dũng cảm và sự hy sinh, giúp tôi thêm trân trọng cuộc sống bình yên mà mình đang có.

Quảng cáo

Viết bài văn kể lại một chuyến đi: Tham quan ngã ba Đồng Lộc - mẫu 2

Mùa hè năm nay, thay vì đi biển hay đến những khu vui chơi náo nhiệt, bố mẹ đã quyết định đưa tôi về thăm Ngã ba Đồng Lộc ở Hà Tĩnh. Đây là một chuyến đi đặc biệt, giúp tôi hiểu thêm về những trang sử hào hùng của dân tộc qua những hiện vật thực tế và những câu chuyện kể đầy cảm động.

Hành trình bắt đầu khi xe lăn bánh qua những cung đường uốn lượn của miền Trung. Khi biển chỉ dẫn "Ngã ba Đồng Lộc" hiện ra, tôi cảm thấy một luồng cảm xúc khó tả len lỏi trong lòng. Bước vào khu di tích, ấn tượng đầu tiên của tôi là Nhà bảo tàng. Tại đây, tôi được tận mắt thấy những kỷ vật còn sót lại từ thời chiến tranh: những mảnh bom, những chiếc cuốc, xẻng sứt mẻ và cả những bộ quần áo bạc màu. Từng bức ảnh tư liệu tái hiện lại một "tọa độ chết" – nơi mỗi mét vuông đất phải hứng chịu hàng chục quả bom mỗi ngày. Tôi khâm phục ý chí "máu có thể đổ nhưng đường không thể tắc" của quân dân ta thời bấy giờ.

Chúng tôi cùng nhau đi bộ lên đồi thông, nơi đặt mộ của mười nữ anh hùng. Khói hương trầm mặc lan tỏa giữa rừng thông xanh rì rào trong gió. Mẹ tôi đã chuẩn bị những đóa hoa cúc trắng tinh khôi để dâng lên các chị. Đứng trước ngôi mộ của chị cả Võ Thị Tần và chín người đồng đội, tôi cảm nhận được một sự gắn kết thiêng liêng. Các chị không đi đâu xa, các chị vẫn ở đây, hòa vào đất đá, vào từng gốc thông để bảo vệ mảnh đất quê hương. Sự hy sinh của các chị chính là minh chứng hùng hồn nhất cho câu nói: "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

Chuyến đi kết thúc bằng việc tham quan sa bàn điện tử tái hiện trận đánh lịch sử tại Ngã ba Đồng Lộc. Những ánh đèn nhấp nháy, tiếng nổ mô phỏng khiến tôi như đang được sống lại những giây phút nghẹt thở của cuộc chiến năm 1968. Chuyến tham quan đã khơi dậy trong tôi lòng tự tôn dân tộc và ý thức trách nhiệm của một học sinh. Tôi hiểu rằng, mình cần phải học tập thật tốt, rèn luyện đạo đức để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Ngã ba Đồng Lộc sẽ mãi là một biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong tim tôi.

Viết bài văn kể lại một chuyến đi: Tham quan ngã ba Đồng Lộc - mẫu 3

Có những địa danh mà chỉ cần nghe tên thôi, lòng người đã rung lên những nhịp đập thổn thức. Với tôi, địa danh đó chính là Ngã ba Đồng Lộc. Trong chuyến hành trình "Về nguồn" cùng nhà trường vừa qua, tôi đã có cơ hội đặt chân đến vùng đất thiêng liêng này, để được lắng nghe tiếng vang của lịch sử giữa lòng phố núi bình yên.

Chúng tôi đến di tích vào một buổi sáng sớm, khi những giọt sương còn đọng trên lá thông. Không gian ở đây yên bình đến lạ kỳ, trái ngược hoàn toàn với sự khốc liệt của quá khứ. Điểm nhấn của quần thể di tích chính là Khu mộ mười cô gái thanh niên xung phong. Tôi đứng lặng rất lâu trước bức phù điêu ghi lại tên tuổi của các chị. Những cái tên như Tần, Cúc, Xuân, Hà, Hường... vang lên thật gần gũi như những người chị trong gia đình. Tôi xúc động khi thấy những bạn học sinh cùng trang lứa thành kính dâng lên những thẻ hương, những đóa hoa trắng. Đó là sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho những người đã ngã xuống khi còn quá trẻ.

Tiếp tục hành trình, chúng tôi đi thăm hố bom nơi mười cô gái hy sinh. Hiện nay, hố bom đã được tôn tạo, xung quanh cỏ xanh mướt, nhưng cái hố sâu thẳm ấy vẫn gợi lại trong lòng người xem sự tàn khốc của chiến tranh. Thầy giáo chủ nhiệm đã kể cho chúng tôi nghe về sự kiện chiều ngày 24/7/1968, khi một quả bom định mệnh đã cướp đi sinh mạng của cả mười chị. Câu chuyện ấy như một thước phim quay chậm, chạm đến từng góc nhỏ trong tâm hồn mỗi học sinh chúng tôi. Tôi chợt nhận ra rằng, hòa bình hôm nay được đổi bằng xương máu, bằng nước mắt và bằng cả cuộc đời của biết bao người.

Sau khi tham quan Tháp chuông và khu vực trưng bày ngoài trời, tôi cảm thấy tâm hồn mình như được gột rửa, trở nên trong sáng và quyết tâm hơn. Ngã ba Đồng Lộc không mang vẻ trầm mặc như cố đô, cũng không lộng lẫy như những di tích cung đình, nơi đây mang vẻ đẹp của sự giản dị, kiên cường và bất khuất. Bước chân ra khỏi cổng di tích, tiếng gió thổi qua rừng thông như bản nhạc không lời ca ngợi những tâm hồn bất tử. Chuyến đi đã kết thúc nhưng dư âm của nó sẽ còn mãi, thôi thúc tôi sống một cuộc đời ý nghĩa và có ích cho xã hội.

Viết bài văn kể lại một chuyến đi: Tham quan ngã ba Đồng Lộc - mẫu 4

Trong chuyến du lịch về miền Trung yêu dấu, em đã được bố mẹ đưa đến thăm Ngã ba Đồng Lộc – một địa chỉ đỏ thiêng liêng ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong. Đó là chuyến đi để lại trong em những cảm xúc khó quên.

Xe dừng lại trước khu di tích vào một buổi sáng đẹp trời. Không gian nơi đây thật yên tĩnh và trang nghiêm. Trước mắt em là tượng đài sừng sững của 10 cô gái thanh niên xung phong. Các chị đứng thành vòng tròn, tay cầm cuốc, vai vác đá, mắt hướng về phía xa với khí thế hiên ngang, bất khuất. Dưới chân tượng đài là dòng chữ vàng: “Các chị đã hóa đá để bất tử với non sông”.

Bố em nhẹ nhàng kể: “Ngã ba Đồng Lộc là điểm giao nhau của tuyến đường huyết mạch vận chuyển lương thực, vũ khí vào chiến trường miền Nam. Vì thế, nơi đây trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt nhất của máy bay Mỹ. Hàng ngàn quả bom đã trút xuống mảnh đất này. Và 10 cô gái trẻ với tuổi đời mười tám, đôi mươi đã anh dũng hy sinh tại đây vào ngày 24 tháng 7 năm 1968”.

Em lặng lẽ bước đến khu mộ của 10 chị. Mười ngôi mộ xếp thành hai hàng, nằm dưới tán cây xanh mát. Mỗi ngôi mộ có tấm bia khắc tên, tuổi và quê quán. Em dừng lại lâu nhất trước mộ chị Võ Thị Tần – nữ đội trưởng trẻ nhất. Năm ấy, chị mới 19 tuổi. Một tuổi thanh xuân vừa chớm nở đã ngã xuống vì Tổ quốc. Em không kìm được nước mắt khi nhìn những bức ảnh của các chị – những khuôn mặt trẻ trung, hồn nhiên, đầy sức sống.

Tiếp đó, em vào thăm bảo tàng truyền thống. Nơi đây lưu giữ nhiều hiện vật: chiếc áo vá, cây cuốc, chiếc dép cao su, những bức thư viết vội giữa chiến trường… Em nhìn thấy cả một hố bom lớn – chứng tích của sự ác liệt ngày nào. Những hình ảnh ấy như tái hiện lại trận bom kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của các chị.

Đứng trước nhà bia tưởng niệm, em cùng bố mẹ thắp nén hương thơm, thành kính cúi đầu tưởng nhớ. Em thầm khấn: “Các chị ơi, thế hệ hôm nay sẽ mãi mãi biết ơn các chị. Các chị đã hóa thân thành những đóa hoa bất tử cho đời”.

Ra về, em ngoái nhìn lại tượng đài sừng sững giữa trời xanh. Trong lòng em dâng lên niềm biết ơn vô hạn và cả sự xúc động nghẹn ngào. Chuyến đi đã giúp em hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, của sự hy sinh thầm lặng. Em tự nhủ sẽ sống xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Viết bài văn kể lại một chuyến đi: Tham quan ngã ba Đồng Lộc - mẫu 5

Có một địa danh mà bất cứ người dân Việt Nam nào cũng một lần muốn đến, đó là Ngã ba Đồng Lộc. Và em đã may mắn được cùng bố mẹ đặt chân đến nơi thiêng liêng này vào một ngày tháng Bảy đầy nắng gió.

Ngã ba Đồng Lộc hiện ra trước mắt em với một vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa linh thiêng. Dòng sông La uốn lượn xanh ngắt, những đồi sim trải dài tím ngát. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp bình yên ấy là cả một thời kỳ khói lửa oanh liệt và bi tráng. Ngay từ xa, em đã thấy tượng đài 10 cô gái thanh niên xung phong vươn cao giữa trời xanh. Các chị như những bức tượng bất tử, tạc vào lòng đất mẹ.

Em bước nhẹ nhàng đến khu mộ. Mười ngôi mộ trắng xếp thành hai hàng ngay ngắn, mỗi ngôi mộ đều có một ngọn đèn hoa sen và những bó hoa tươi thắm. Trên bia mộ, em đọc được tên các chị: Võ Thị Tần, Dương Thị Xuân, Nguyễn Thị Nhỏ, Hồ Thị Cúc… Có chị sinh năm 1949, có chị sinh năm 1947. Tuổi đời của các chị vừa bằng chị gái em bây giờ. Thế mà các chị đã sẵn sàng ra trận, sẵn sàng đối mặt với bom đạn để giữ cho tuyến đường thông suốt.

Một người cựu thanh niên xung phong đứng gần đó bắt chuyện với bố em. Chú kể: “Ngày ấy, trận bom ác liệt nhất vào khoảng 4 giờ chiều. Sau trận bom, 10 cô gái của tổ 4 đã biến mất. Đồng đội tìm kiếm suốt đêm, đến sáng hôm sau mới tìm thấy các em trong hố bom. Tay vẫn còn nắm chặt cuốc, vai vẫn còn vác đá…”. Em nghe mà nước mắt cứ trào ra. Sự hy sinh của các chị thật cao cả!

Sau khi thắp hương, em cùng bố mẹ leo lên đỉnh tượng đài. Từ trên cao, em phóng tầm mắt nhìn xuống. Dòng sông La vẫn hiền hòa chảy, những ruộng lúa xanh mướt trải dài tít tắp. Đất trời hôm nay thật thanh bình. Em chợt nghĩ, hòa bình hôm nay đã được đánh đổi bằng xương máu của biết bao người. Các chị đã ngã xuống để em được sống, được học tập, được vui chơi trong tự do.

Chuyến đi kết thúc, em ra về trong tâm trạng vừa lắng đọng vừa ấm áp. Em cảm ơn bố mẹ đã cho em một bài học lịch sử sống động. Em hứa với lòng mình và hứa với các chị sẽ cố gắng học tập thật tốt, trở thành người có ích để không phụ sự hy sinh cao cả của thế hệ đi trước.

Viết bài văn kể lại một chuyến đi: Tham quan ngã ba Đồng Lộc - mẫu 6

Ôi, cuối cùng em cũng được đến Ngã ba Đồng Lộc! Đã bao lần em nghe cô giáo kể về 10 cô gái anh hùng, nay em được tận mắt chứng kiến nơi các chị đã ngã xuống.

Vừa bước vào khu di tích, em đã thấy tượng đài 10 cô gái hiện ra thật đẹp và uy nghi. Các chị đứng vòng tròn, tay cầm cuốc, mắt nhìn xa xăm như vẫn còn canh giữ con đường huyết mạch ngày nào. Em ngước nhìn mãi, lòng tự nhiên thấy xúc động lạ lùng.

Mẹ em dẫn em ra khu mộ. 10 ngôi mộ trắng tinh, trên mỗi ngôi mộ đều có hoa tươi. Em đọc từng tên một: chị Võ Thị Tần, chị Dương Thị Xuân, chị Nguyễn Thị Nhỏ, chị Hồ Thị Cúc, chị Nguyễn Thị Xuyến, chị Nguyễn Thị Hạnh, chị Phạm Thị Sen, chị Trần Thị Rạng, chị Lê Thị Thuận và chị Nguyễn Thị Tâm. Em thấy có chị sinh năm 1949, có chị sinh năm 1947. Em tính ra, năm nay các chị nếu còn sống cũng đã ngoài 70. Nhưng các chị mãi mãi ở tuổi thanh xuân.

Em thắp nén hương và khấn nhỏ: “Các chị ơi, em là học sinh lớp 8. Em nghe cô kể về các chị nhiều lắm. Các chị hy sinh để đất nước được hòa bình. Em hứa sẽ học thật giỏi để sau này lớn lên xây dựng đất nước giàu đẹp”. Nói xong, em thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Sau đó, em vào bảo tàng xem các hiện vật. Em thích nhất là chiếc áo của chị Võ Thị Tần. Áo đã cũ và vá nhiều chỗ. Mẹ bảo: “Ngày ấy, các chị mặc áo như thế, ngày đêm san lấp hố bom, mở đường cho xe qua. Có đêm các chị phải làm việc 20 tiếng đồng hồ”. Em tưởng tượng ra các chị lấm lem bùn đất, tay cầm cuốc, vai vác đá mà thương quá.

Ra về, em chạy ra chụp ảnh bên tượng đài. Bố bảo cười thật tươi, nhưng em lại muốn khóc. Em cảm ơn bố mẹ đã cho em đến đây. Chuyến đi này, em hiểu thêm nhiều điều về lịch sử và càng thêm yêu đất nước mình.

Viết bài văn kể lại một chuyến đi: Tham quan ngã ba Đồng Lộc - mẫu 7

Mảnh đất Hà Tĩnh – nơi có dãy Hoành Sơn hùng vĩ, có dòng sông La thơ mộng – còn lưu giữ một địa danh thiêng liêng: Ngã ba Đồng Lộc. Chuyến tham quan cùng bố mẹ đến vùng đất này đã để lại trong em những cảm xúc khó phai mờ.

Ngày hè oi ả, nắng như đổ lửa trên con đường nhựa dẫn vào khu di tích. Thế mà em không thấy nóng, chỉ thấy lòng nao nao một cảm giác thiêng liêng khó tả. Bước qua cánh cổng, khung cảnh hiện ra thật hùng vĩ và trang nghiêm. Giữa trời xanh bao la, tượng đài 10 nữ thanh niên xung phong sừng sững như một biểu tượng bất tử. Các chị đứng trong tư thế hiên ngang, bất khuất, như thể vẫn đang làm nhiệm vụ san lấp hố bom, mở đường cho những đoàn xe ra trận.

Tôi tiến lại gần từng bức phù điêu khắc họa cuộc sống chiến đấu của các chị. Những đường nét chạm khắc tinh xảo đã tái hiện lại khoảnh khắc bi tráng: bom đạn rền trời, đất đá văng tung tóe, và giữa khói lửa mịt mù, những cô gái trẻ vẫn lao mình vào lửa đạn để cứu từng mét đường. Không thể cầm lòng trước hình ảnh người chị ngã xuống trong tư thế ôm chặt cây cuốc, người chị khác vẫn vác trên vai hòn đá dù hơi thở đã tắt.

Khu mộ các anh hùng liệt sĩ nằm lặng lẽ dưới những tán cây xanh mát. Mười nấm mồ trắng trong như những đóa hoa sen nở giữa đất trời. Trên mỗi nấm mồ là một bức ảnh nhỏ với gương mặt trẻ trung, hồn nhiên. Có chị còn để mái tóc dài, có chị còn nụ cười rạng rỡ. Tuổi mười tám, đôi mươi – cái tuổi đẹp nhất của đời người. Các chị đã chọn hy sinh để đất nước mãi mãi xanh tươi.

Bước vào bảo tàng, tôi như lạc vào một không gian của quá khứ. Từng hiện vật được trưng bày: chiếc áo vá, đôi dép cao su, chiếc mũ tai bèo, những lá thư viết vội… đều thấm đẫm mồ hôi và cả máu của thế hệ cha anh. Đặc biệt, tôi dừng lại rất lâu trước bức thư của chị Võ Thị Tần gửi mẹ. Những dòng chữ nguệch ngoạc trên trang giấy vàng ố: “Mẹ ơi! Con vẫn khỏe. Mẹ đừng lo. Đất nước còn gian khổ, con phải cùng đồng đội vượt qua…”. Không ai bảo ai, tất cả đều lặng đi.

Đứng trước nhà bia tưởng niệm, tôi cùng bố mẹ thắp nén tâm nhang. Khói hương bay lên quyện với nắng hè, tỏa hương thơm ngát. Lòng tôi lắng đọng, nghẹn ngào. Những câu thơ của nhà thơ Lê Anh Xuân bỗng văng vẳng đâu đây: “Em nằm dưới gốc cây/ Như giấc ngủ thiên thần/ Trong tay em cầm đóa hoa/ Màu hoa hồng tươi thắm…”. Các chị ơi, thế hệ hôm nay mãi mãi biết ơn các chị!

Viết bài văn kể lại một chuyến đi: Tham quan ngã ba Đồng Lộc - mẫu 8

Ngày 24 tháng 7 – ngày mà cả nước hướng về những anh hùng liệt sĩ. Gia đình em đã chọn ngày này để đến thăm Ngã ba Đồng Lộc, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong.

Từ xa, em đã thấy cổng di tích uy nghi với hàng chữ đỏ nổi bật. Bước vào bên trong, không gian trầm mặc, thiêng liêng bao trùm. Những hàng cây xanh tỏa bóng mát, những lối đi lát gạch đỏ uốn lượn dẫn vào khu tượng đài. Trung tâm của di tích là tượng đài chiến thắng Đồng Lộc – một công trình kiến trúc đồ sộ, khắc họa hình ảnh 10 cô gái với khí thế hiên ngang, bất khuất.

Chúng em dừng lại trước khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ. Mười ngôi mộ xếp thành hai hàng, mỗi ngôi mộ được xây bằng đá trắng, trên đỉnh là biểu tượng bông sen cách điệu. Những đóa hoa tươi thắm được khách thập phương kính cẩn đặt lên từng phần mộ. Em lần lượt đọc tên từng người: Võ Thị Tần, Dương Thị Xuân, Nguyễn Thị Nhỏ, Hồ Thị Cúc… Mỗi cái tên là một số phận, một hy sinh, một tình yêu nước vô bờ bến.

Người hướng dẫn viên kể rằng, trong suốt 12 ngày đêm của tháng 7 năm 1968, máy bay Mỹ đã trút xuống Ngã ba Đồng Lộc hàng vạn tấn bom, biến nơi đây thành “tọa độ chết”. Thế nhưng, các chiến sĩ thanh niên xung phong vẫn bám trụ, ngày đêm san lấp hố bom, mở đường cho xe qua. Đến 4 giờ chiều ngày 24 tháng 7, một trận bom khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của 10 cô gái trẻ. Họ đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, người lớn nhất mới 24 tuổi, người nhỏ nhất mới 17 tuổi.

Sau khi dâng hương, em cùng bố mẹ vào bảo tàng. Nơi đây lưu giữ hơn 2.000 hiện vật, hình ảnh, tài liệu về chiến công và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Em xúc động nhất khi nhìn thấy chiếc áo của chị Võ Thị Tần – người đội trưởng dũng cảm. Chiếc áo đã sờn, đã vá nhiều chỗ, thấm đẫm mồ hôi và cả máu. Nó như minh chứng cho sự gian khổ mà các chị đã trải qua.

Kết thúc chuyến tham quan, em cùng bố mẹ viết vào sổ vàng lưu niệm. Em viết: “Kính cẩn tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ! Thế hệ hôm nay nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh của các anh, các chị!”. Ra về, em mang theo trong tim hình ảnh thiêng liêng về những cô gái anh hùng đã hóa thành bất tử cùng non sông đất nước.

Viết bài văn kể lại một chuyến đi: Tham quan ngã ba Đồng Lộc - mẫu 9

Trong chuyến tham quan Ngã ba Đồng Lộc, em đã được tận mắt chứng kiến những điều kỳ diệu mà chỉ có nơi đây mới có. Những chi tiết ấy khiến em càng thêm cảm phục sự hy sinh của thế hệ cha anh.

Điều đặc biệt đầu tiên là câu chuyện về “hố bom lịch sử”. Ngay giữa khu di tích, người ta vẫn giữ lại một hố bom lớn – chứng tích của trận bom ngày 24 tháng 7 năm 1968. Hố bom sâu hun hút, rộng hàng chục mét, cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của chiến tranh. Bố em bảo: “Đây chính là nơi 10 cô gái đã hy sinh. Sau trận bom, đồng đội phải đào bới cả ngày mới tìm thấy thi hài các chị”. Em đứng bên hố bom, lòng nghẹn lại. Những cô gái trẻ với tuổi xuân tươi đẹp đã vĩnh viễn nằm lại nơi này.

Điều đặc biệt thứ hai là cây bàng “thần kỳ” ngay cạnh khu mộ. Người ta kể rằng, sau trận bom, cây bàng bị tàn phá nặng nề, chỉ còn trơ lại gốc. Thế mà chỉ ít lâu sau, cây bàng lại đâm chồi nảy lộc, vươn lên xanh tốt giữa đất trời. Người dân nơi đây tin rằng, đó chính là sự hóa thân của các chị, tiếp tục sống mãi với quê hương. Em ngắm nhìn cây bàng xanh mướt, lòng thấy ấm áp lạ thường.

Điều đặc biệt thứ ba là những trang sổ vàng lưu niệm. Em được xem những dòng cảm tưởng của khách tham quan từ khắp mọi miền đất nước. Có người viết: “Các chị đã ngã xuống để em được sống. Cảm ơn các chị!”. Có người viết: “Ngã ba Đồng Lộc – nơi những đóa hoa bất tử nở giữa chiến trường”. Có những dòng chữ còn vương vấn cả giọt nước mắt. Em cũng xin bút viết vào sổ: “Nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ!”.

Chuyến đi đã khép lại nhưng những điều đặc biệt ấy vẫn còn đọng mãi trong em. Em hiểu rằng, Ngã ba Đồng Lộc không chỉ là một di tích lịch sử, nó còn là biểu tượng của lòng dũng cảm, của sự hy sinh vô bờ bến của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Viết bài văn kể lại một chuyến đi: Tham quan ngã ba Đồng Lộc - mẫu 10

“Tại sao người ta gọi Ngã ba Đồng Lộc là ‘tọa độ chết’ hả bố?”. Đó là câu hỏi mà em đặt ra với bố khi biết tin gia đình sắp được đi thăm di tích lịch sử này. Và bố đã hứa: “Đến nơi rồi con sẽ hiểu”.

Khi đặt chân đến Ngã ba Đồng Lộc, em đã hiểu. Cả khu di tích rộng lớn như một chứng nhân lịch sử. Bố em chỉ tay về phía tượng đài và nói: “Con thấy không, đó là tượng đài 10 cô gái thanh niên xung phong. Các chị ấy đã hy sinh ở đây để giữ con đường huyết mạch cho xe qua”.

Em háo hức bước theo bố mẹ vào tham quan. Đầu tiên, chúng em đến khu mộ. 10 ngôi mộ trắng xếp thẳng hàng, trên mỗi mộ đều có ảnh thờ. Em nhìn những bức ảnh, thấy các chị trẻ quá, trẻ như các anh chị trong xóm em. Em hỏi mẹ: “Mẹ ơi, sao các chị lại ra trận khi còn trẻ như vậy?”. Mẹ xúc động nói: “Vì yêu nước, con ạ! Thế hệ của các chị đã sống và hy sinh vì Tổ quốc. Các chị là những bông hoa bất tử”.

Sau đó, chúng em vào bảo tàng. Ở đó, em thấy rất nhiều hiện vật: cuốc, xẻng, dép cao su, mũ tai bèo… Em tò mò hỏi bố: “Bố ơi, chỉ với những công cụ thô sơ này mà các chị có thể san lấp hố bom, mở đường sao?”. Bố trầm ngâm: “Có tinh thần và ý chí, không gì là không thể làm được con ạ!”.

Đứng trước nhà bia tưởng niệm, em cùng bố mẹ thắp hương. Bố em khấn: “Kính cẩn tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ! Xin các anh các chị phù hộ cho thế hệ trẻ hôm nay luôn vững bước”. Em cũng khấn thầm: “Các chị ơi, em là học sinh lớp 8. Em hứa sẽ học thật giỏi, ngoan ngoãn để sau này xây dựng đất nước giàu đẹp hơn”.

Ra về, em nắm tay bố mẹ, lòng đầy xúc động. Em thì thầm: “Con hiểu rồi bố ạ. Các chị đã hy sinh để đất nước được hòa bình. Con sẽ sống xứng đáng với sự hy sinh đó”. Bố xoa đầu em, mắt rưng rưng: “Đó là lý do bố mẹ muốn con đến đây, con ạ!”.

Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Mục lục Văn mẫu | Văn hay lớp 8 theo từng phần:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Tuyển tập những bài văn hay | văn mẫu lớp 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Văn mẫu lớp 8Những bài văn hay lớp 8 đạt điểm cao.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học