14+ Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn
Tổng hợp các bài viết 2 – 3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn theo ý của em lớp 2 hay nhất giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để học tốt môn Tiếng Việt lớp 2.
- Dàn ý Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn
- Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn (mẫu 1)
- Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn (mẫu 2)
- Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn (mẫu 3)
- Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn (mẫu 4)
- Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn (mẫu 5)
- Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn (mẫu 6)
- Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn (mẫu 7)
- Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn (mẫu 8)
- Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn (mẫu 9)
- Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn (các mẫu khác)
14+ Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn (hay nhất)
Dàn ý Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn
- Sau khi câu chuyện trong bài thơ “Gọi bạn” kết thúc, em cảm thấy thế nào?
- Em muốn câu chuyện tiếp tục như thế nào?
- Em mong điều gì sẽ xảy ra với hai người bạn??
Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn - mẫu 1
Một ngày nọ, khi đang đứng bên bờ suối, bê vàng nghe thấy tiếng gọi “Bê! Bê!” quen thuộc. Bê vàng đi theo tiếng gọi đó và gặp được dê trắng. Hai người bạn gặp lại nhau vô cùng mừng rỡ. Kể từ đó, bê vàng và dê trắng không bao giờ xa nhau nữa.
Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn - mẫu 2
Sau một thời gian dài, bỗng Bê vàng đang lang thang mong tìm về lại được chốn cũ cùng người bạn thân năm xưa. Bỗng nghe thấy ở đâu vọng lại tiếng gọi: "Bê...Bê...". Nhận ra đó là giọng của Dê trắng, cả hai cùng lên tiếng và tìm được nhau. Sau bao lâu gặp lại, cả hai đều vui mừng khôn xiết.
Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn - mẫu 3
Bẵng đi một thời gian dài, một hôm bê vàng đang lang thang mong tìm về lại được chốn cũ cùng người bạn thân năm xưa. Bỗng nghe thấy ở đâu vọng lại tiếng gọi: "Bê...Bê...". Nhận ra đó là giọng của dê trắng, cả hai cùng lên tiếng và tìm được nhau. Sau bao lâu gặp lại, cả hai đều vui mừng khôn xiết.
Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn - mẫu 4
Cuối cùng, dê trắng cũng tìm được bê vàng. Chúng cùng nhau đi tìm cỏ và sống bên nhau.
Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn - mẫu 5
Cuối cùng, sau bao ngày lang thang tìm kiếm, Dê Trắng cũng nghe thấy tiếng Bê Vàng vọng lại từ phía xa. Hai người bạn chạy nhanh về phía nhau, mừng rỡ vì đã tìm được nhau sau những ngày xa cách. Dê Trắng ôm lấy Bê Vàng và kể cho bạn nghe những ngày mình đã lo lắng, nhớ mong. Từ đó, hai người luôn ở bên nhau và không để bạn mình phải cô đơn nữa.
Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn - mẫu 6
Dê Trắng vẫn kiên trì đi khắp núi rừng để gọi Bê Vàng trở về. Một buổi chiều, khi tiếng gọi vang lên giữa những vách núi, Dê Trắng bất ngờ nghe thấy tiếng Bê Vàng đáp lại. Hai người bạn vui mừng chạy đến bên nhau, quên hết những mệt mỏi của những ngày tìm kiếm. Họ cùng nhau trở về nơi ở và càng thêm quý trọng tình bạn của mình.
Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn - mẫu 7
Sau nhiều ngày tìm bạn, Dê Trắng đã mệt nhưng vẫn không bỏ cuộc. Khi nghe tiếng gọi thân quen, Bê Vàng lần theo âm thanh và tìm được đường trở về. Hai bạn gặp nhau trong niềm vui sướng, vừa mừng vừa xúc động vì cuối cùng cũng được ở bên nhau. Từ đó, Dê Trắng và Bê Vàng luôn nhắc nhau phải biết quan tâm, yêu thương và giúp đỡ nhau.
Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn - mẫu 8
Tiếng gọi của Dê Trắng vang vọng khắp núi rừng, thể hiện nỗi nhớ thương dành cho người bạn thân. Bê Vàng nghe thấy tiếng gọi ấy nên lần theo con đường nhỏ để trở về. Khi hai bạn gặp nhau, cả hai đều vui mừng khôn xiết và kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra. Tình bạn của họ vì thế càng trở nên gắn bó và đáng quý hơn.
Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn - mẫu 9
Dê Trắng không ngừng gọi bạn dù đã đi qua rất nhiều con đường và ngọn núi. Cuối cùng, tiếng gọi của Dê Trắng đã đến được nơi Bê Vàng đang ở và giúp hai người tìm thấy nhau. Bê Vàng chạy thật nhanh đến bên bạn, còn Dê Trắng vui mừng đến rơi nước mắt. Hai người cùng trở về, hứa sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ nhau.
Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn - mẫu 10
Một ngày nọ, khi Dê Trắng đang buồn bã gọi bạn giữa cánh rừng rộng lớn, từ xa bỗng vang lên tiếng đáp lời quen thuộc. Dê Trắng vui sướng chạy về phía âm thanh ấy và nhìn thấy Bê Vàng đang tiến lại gần. Hai người bạn ôm chầm lấy nhau, mừng vì sau bao ngày xa cách cuối cùng cũng được gặp lại. Từ đó, họ càng trân trọng tình bạn và luôn cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.
Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn - mẫu 11
Dê Trắng đã đi tìm Bê Vàng qua nhiều ngày nhưng vẫn không hề nản chí. Nhờ sự kiên trì ấy, cuối cùng Dê Trắng cũng tìm thấy người bạn thân đang lạc giữa núi rừng. Hai bạn gặp nhau, vui mừng kể cho nhau nghe những ngày tháng xa cách và cùng trở về. Em rất cảm động trước tình bạn chân thành, luôn biết nhớ thương và không bỏ rơi nhau của hai bạn.
Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn - mẫu 12
Khi nghe tiếng Dê Trắng gọi mình, Bê Vàng biết rằng người bạn thân vẫn đang mong ngóng mình trở về. Bê Vàng vội vàng chạy theo tiếng gọi và chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy Dê Trắng. Hai bạn vui vẻ nắm lấy tay nhau, cùng nhau trở về trong ánh nắng ấm áp của buổi chiều. Từ đó, họ luôn nhắc nhau phải cẩn thận và không bao giờ đi xa nhau nữa.
Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn - mẫu 13
Sau một hành trình dài, Dê Trắng cuối cùng cũng tìm được Bê Vàng ở một thung lũng xanh mát. Nhìn thấy bạn, Dê Trắng vui đến mức quên hết những mệt nhọc và lo lắng trước đó. Bê Vàng cũng rất xúc động vì biết rằng bạn đã không ngừng tìm kiếm mình. Hai người cùng trở về và hứa sẽ luôn yêu thương, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Viết 2-3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn - mẫu 14
Tiếng gọi của Dê Trắng vang lên giữa núi rừng như một lời nhắn gửi đầy yêu thương đến người bạn đang xa cách. Bê Vàng nghe thấy tiếng gọi ấy, lần theo con đường quen thuộc và cuối cùng cũng trở về bên Dê Trắng. Hai người bạn vui mừng gặp lại nhau, cùng bước đi trên con đường trở về nhà. Câu chuyện khép lại nhưng tình bạn đẹp đẽ, chân thành của Dê Trắng và Bê Vàng vẫn khiến em nhớ mãi.
Xem thêm các bài viết để học tốt Tiếng Việt lớp 2 hay khác:
- Viết 3-4 câu kể về một hoạt động em tham gia cùng các bạn.
- Viết 3-4 câu kể về một giờ ra chơi ở trường em.
- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi mà trẻ em yêu thích.
- Viết 3-4 câu tả một đồ chơi của em.
- Viết 1-2 câu về sự việc khiến em cảm động trong câu chuyện Hai anh em
Xem thêm các tài liệu học tốt lớp 2 hay khác:
Công cụ giáo viên (2048.VN)
Tạo- trộn đề thi miễn phí từ file PDF, Word, Giao bài nhanh chóng, Hoàn toàn Free
Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).
- Giải bài tập sgk Tiếng Việt lớp 2
- Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2
- Giải bài tập sgk Toán lớp 2
- Giải vở bài tập Toán lớp 2
- Giải bài tập sgk Tiếng Anh lớp 2
- Giải bài tập sgk Tự nhiên & Xã hội lớp 2
- Giải bài tập sgk Đạo Đức lớp 2
- Giải Vở bài tập Đạo Đức lớp 2
- Giải bài tập sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 2
- Giải Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 2
- Giải bài tập sgk Âm nhạc lớp 2

