54+ ca dao, tục ngữ về danh nhân, người anh hùng, người nổi tiếng (đầy đủ nhất)

Tổng hợp ca dao, tục ngữ về danh nhân, người anh hùng, người nổi tiếng đầy đủ, chi tiết nhất giúp bạn có thêm nguồn tài liệu tham khảo để phong phú thêm khả năng ngôn ngữ từ đó học tốt môn Tiếng Việt. Mời các bạn đón đọc:

54+ ca dao, tục ngữ về danh nhân, người anh hùng, người nổi tiếng (đầy đủ nhất)

Quảng cáo

Ca dao, tục ngữ về danh nhân, người anh hùng, người nổi tiếng là tiếng nói trân trọng của nhân dân đối với những con người có công dựng nước, giữ nước và làm rạng danh dân tộc. Qua lời ca mộc mạc mà hào sảng, hình ảnh các bậc anh hùng, lãnh tụ, nghĩa sĩ và nhân vật lịch sử hiện lên vừa gần gũi vừa thiêng liêng, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Đây cũng là nguồn tư liệu quý trong giáo dục lịch sử, đạo lí và truyền thống Việt Nam. VietJack tổng hợp hệ thống ca dao, tục ngữ về danh nhân, người anh hùng, người nổi tiếng một cách phong phú, đầy đủ và khoa học, giúp người đọc dễ dàng tra cứu, học tập và giảng dạy.

1. Ca dao về danh nhân, người anh hùng, người nổi tiếng

1.

Việt Nam kháng chiến trường kỳ,

Đêm đánh, ngày đánh, Tây gì cũng thua.

Chặn dưới nước, vây trên bờ,

Theo lệnh Cụ Hồ, đánh thắng mới thôi!

Quảng cáo

2.

Nhớ đời thứ sáu Hùng Vương

Ân sai hăm tám tướng cường ngũ nhung

Xâm cương cậy thế khỏe hùng

Kéo sang đóng chặt một vùng Vũ Ninh

Trời cho thánh tướng giáng sinh

Giáng về Phù Đổng ẩn hình ai hay

Mới lên ba tuổi thơ ngây

Thấy vua cầu tướng ngày rày ra quân

Gọi sứ phán bảo ân cần

Gươm vàng, ngựa sắt đề quân tức thì

Thánh vương khi ấy ra uy

Nửa ngày sấm sét, tứ bề giặc tan

Áo thiêng gửi lại Linh san

Thoắt đà thoát nợ trần hoàn lên tiên

Miếu đền còn dấu cố viên

Sử xanh, bia đá tiếng truyền tự xưa.

(Thánh Gióng)

Quảng cáo

3.

Nhớ xưa đương thuở triều Hùng

Vũ Ninh nổi đám bụi hồng nẻo xa

Trời thương Bách Việt sơn hà

Trong nơi thảo mãng nổi ra kỳ tài

Lên ba đang tuổi anh hài

Roi ngà ngựa sắt ra oai trận tiền

Một phen khói lửa dẹp yên

Sóc Sơn nhẹ gót thần tiên lên trời

(Thánh Gióng)

 

4.

Trèo lên cây gạo cao cao

Bước xuống hội Gióng vui sao vui vầy

Giáo gươm cờ xí trùng trùng

Hằng năm mở hội tưng bừng vui thay

Nhớ xưa Thánh Gióng tích rày

Uy phong rạng rỡ đến nay còn truyền

(Thánh Gióng)

Quảng cáo

5.

Đời vua Thái Tổ, Thái Tông,

Con bế con dắt, con bồng con mang

 

6.

Đời vua Thái Tổ, Thái Tông,

Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn

 

7.

Nghìn năm còn mãi sử xanh

Vua Lý Thái Tổ dời thành lập đô

Về Thăng Long dựng cơ đồ

Thiên thu bền vững thủ đô Lạc Hồng

 

8.

Dập dìu cánh hạc chơi vơi

Tiễn thuyền vua Lý đang dời kinh đô

Khi đi nhớ cậu cùng cô

Khi về lại nhớ cá rô Tổng Trường

 

9.

Miền Nam biển bạc, rừng vàng

Ghi công Chúa Nguyễn mở mang cơ đồ

 

10.

Nguyễn ra thì Nguyễn lại về

Chúa Trịnh mất đất, vua Lê hãy còn

 

11.

Tháng ba giỗ Tổ Hùng Vương

Về nguồn dâng nén trầm hương đầu mùa

 

12.

Ai lên Biện Thượng, Lam Sơn

Nhớ Lê Thái Tổ chặn đường quân Minh

 

13.

Lạy trời cho cả gió lên

Cho cờ vua Bình Định bay trên kinh thành

 

14.

Ba lần lãnh đạo chống Mông Nguyên

Quốc Tuấn xua tan lũ bá quyền

Hàm Tử, Lạng Sơn nghe khiếp vía

Bạch Đằng, Tây Kết thấy kinh thiên

Hịch văn hùng khí còn xưng tụng

Sách lược yên dân mãn ước nguyền

Hưng Đạo Vương danh lừng nhất thế

Binh thư, chính trị xứng lưu truyền.

 

15.

Anh hùng đã tỏ tài trai

Nữ nhi cũng chẳng kém loài bồng tang

Nhớ xưa phất ngọn cờ vàng

Bà Trưng, Bà Triệu chiến trường xông pha

Cai Vàng lại có bà Ba

Tây Sơn bà Phó cũng là anh thư

Xúm tay xoay lại cơ đồ

Dân yên quốc thịnh phất cờ Việt Nam

Từ ngày quân Pháp kéo sang

Chợ Tràng cô Tám cũng gan anh hùng

 

16.

Bác Hồ là vị Cha chung

Là sao Bắc Đẩu, là vầng Thái Dương.

 

17.

Cụ Hồ với dân như chân với tay

Như chày với cối, như cội với cành.

 

18.

Ngọn Tây Phong Lĩnh Bác trèo

Để giờ có núi, có đèo con qua

Trường Sơn mây phủ, mưa sa

Chồn chân càng nhớ bước Cha mở đường.

 

19.

Đố ai đếm hết vì sao

Đố ai đếm được công lao Bác Hồ.

 

20.

Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

 

21.

Không khuất phục được anh hùng

Anh Nguyễn Văn Trỗi cuối cùng ra đi

 

22.

Đố ai nêu lá quốc kì

Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời

Yếm, khăn đội đá vá trời

Giặc Tô mất vía rụng rời thoát thân?

 

23.

Sâu nhất là sông Bạch Đằng

Ba lần giặc đến, ba lần giặc tan

Cao nhất là núi Lam San

Có ông Lê Lợi trong ngàn bước ra.

 

24.

Anh ơi đợi em đi cùng

Em đang chuẩn bị theo gương hai Bà

 

25.

Mở đường, bạt núi gian truân

Pháo lăn, Anh Diện xả thân chặn dài (Tô Vĩnh Diện)

Lao vào lấp lỗ châu mai

Anh Phan Đình Giót sáng hoài tấm gương!

 

26.

Vai làm bệ súng kiên cường

Bế Văn Đàn đó coi thường, bền gan

Một mình đấu pháo chẳng nàn

Phùng Văn Khầu diệt cả dàn pháo tây.

Bị thương, quyết trí chặt ray

La Văn Cầu vẫn hăng say đuổi thù

 

27.

Trần Can dũng mãnh cắm cờ

Đăng Vinh bắt sống, tướng Đờ Cát thua (Hoàng Đăng Vinh).

Núi rừng Ban trắng đung đưa

Lẫy lừng chiến thắng đỏ cờ tung bay

Anh Hùng một thủa đánh tây

Vẫn còn lưu dấu nơi này Điện Biên!

 

28.

Dấu xưa di tích vẫn còn

Ngã ba Đồng Lộc dấu son một thời

 

29.

Gặp em Ngã Bảy hò ơ

Dòng sông bảy ngả tìm em ngả nào?

 

30.

Hai con sông nước mênh mông

Nhà em sông Hậu nhà anh sông Tiền

Cách nhau một dải đất liền

Hai con sông nước chảy riêng hai dòng

Ta cùng uống nước Cửu Long

Nước sông càng ngọt lúa đồng càng xanh

Dù em cách trở xa anh

Cách trăm quả núi cách nghìn con sông

Chúng ta một dạ một lòng

Mối thù đế quốc ta đồng chung lo

Cùng nhau xây dựng cơ đồ

Nước nhà hết giặc bấy giờ mới yên

Tàu Nam Vang chạy ra biển Bắc

Xuồng câu tôm đậu sát bến nga

Thấy em mất mẹ còn cha

Muốn vô hoạn dưỡng biết là đặng không?

Phong Dinh đẹp lắm ai ơi

Bậu về bên đó cho tôi cùng về

 

31.

Có chàng Công Tráng họ Đinh,

Dựng lũy Ba Đình chống đánh giặc Tây.

Cơ mưu dũng lược ai tày,

Chẳng quản đêm ngày vì nước lo toan.

Dù cho vận nước chẳng còn,

Danh nghĩa vẹn toàn, muôn thuở không phai.

 

32.

Thằng Tây ở đất Điện Biên

Bị ta vây chặt suốt đêm suốt ngày

Điện Biên Phủ sắp lung lay

Thành “Điện Âm Phủ” vùi Tây xuống mồ

Anh em ta gắng thi đua

Đào hào cho vững, khoét mồ chôn Tây!

 

33.

Thất Sơn ai đắp mà cao

Sông Tiền sông Hậu ai đào mà sâu

 

34.

Kinh Xáng mới đào, tàu đương chạy

Anh thương em thì thương đại

Đừng ngại, bớ điệu chung tình

 

35.

Sông Ngã Bảy chảy về bảy ngả

Thuyền đến đây về ngả nào đây

Buồm không theo kịp chim bay

Xa nhau biết hẹn ngày nào gặp nhau.

 

36.

Thấy dừa thì nhớ Bến Tre

Thấy bông lúa đẹp thương về Hậu Giang

 

37.

Tiếng đồn du kích An Hòa,

Bắn tỉa một phát hạ ba bốn thằng.

 

38.

Chim bay về núi Chà Rang,

Nhớ người chí sĩ Cần Vương dựng cờ.

 

39.

Ngọn núi Truồi vừa cao, vừa dựng

Lòng người Thừa Thiên vừa cứng, vừa dai

Dù cho nắng sớm mưa mai

Song dồn gió dập, vẫn tranh đấu cho Nam Bắc trong ngoài gặp nhau.

 

40.

Chóc lóc, treo leo, trèo đèo Ba Dội,

Vai mang đầu đội, thúc hối mau lên.

Gian nan kháng chiến cho bền,

Nam Hải Vân em cũng tới, Bắc Ba Rền em cũng qua.

 

41.

Chị em du kích Thái Bình,

Ca – lô đội lệch vừa xinh vừa giòn.

Người ta nhắc chuyện chồng con,

Lắc đầu nguây nguẩy: “Em còn giết Tây!”.

 

42.

An Dương Vương mất nước đau thương

Giặc Hán xâm lăng diệt Triệu Vương

Hồng Lạc giống nòi thành Di, Địch

Bách Việt non sông hóa quận, phường

Thù nhà vung kiếm trừ Tô quỉ

Cứu quốc dương cờ chống Mã cuồng

Nghìn năm, sáu chục thành Nam Lĩnh

Ai sánh anh hùng – Trưng Nữ Vương?

 

43.

Ô Loan nước lặng như tờ,

Thương người chí sĩ dựng cờ Cần Vương.

Trai bao gối đất nằm sương,

Một lòng vì nước nêu gương anh hùng.

 

44.

Em là con gái Giồng Trôm,

Nào ai tính thiệt so hơn làm gì.

Yêu em anh phải nhớ ghi,

Đánh Tây giữ đất mới bì trượng phu.

 

45.

Thực dân ơi hỡi thực dân

Ðàng nào thì cũng một lần về thôi

Việt Nam của Việt Nam rồi

Cướp làm sao nổi đất người Việt Nam.

 

46.

Hỡi thuyền đưa khách sang sông,

Chở chông chở súng, chở chồng em sang.

Chồng em du kích giữ làng,

Giữ yên bến nước đò ngang sớm chiều.

 

47.

Binh tướng Ngô Quyền trấn Ái châu

Vượt qua Ba Dội đánh quân Tàu

Đốn cây, vạc gỗ dìm sông rộng

Nhữ giặc, đưa thuyền đến bãi sâu

Hoằng Tháo phơi thây ngoài trận mạc

Lưu Cung rơi lệ trước sân chầu

Bạch Đằng diệu kế xua tan địch

Chấm dứt đêm dài chịu khổ đau.

 

48.

Khởi nghĩa Lam Sơn thuận ý trời

Giặc thù lớp lớp chịu thây phơi

Liễu Thăng, Lý Lượng đều tan xác

Trần Hiệp, Lương Minh cũng bỏ đời

Mộc Thạnh kinh hồn lo chạy thoát

Vương Thông khiếp vía phải xin rời

Anh hùng dân tộc vung thần kiếm

Cuộc chiến mười năm thắng lợi rồi.

 

49.

Năm bốn mươi trong thế kỷ đầu

Hai Bà Trưng đại phá Luy Lâu

Mê Linh chỉ giáo rơi thương giặc

Tô Định kinh hồn bạt vó câu

Việc nước lo xong tình thắm đượm

Thù nhà rửa sạch nghĩa bền sâu

Hán triều thua trận lòng sôi sục

Nhị tướng lên ngôi thật nhiệm màu

 

50.

Ai về An Cựu, Đông Ba

Ai qua Gia Hội, ai vô nội thành

Cùng nhau báo lấy tin mừng

Mỹ thua, Mỹ cút, hòa bình về ta.

 

2. Tục ngữ về danh nhân, người anh hùng, người nổi tiếng

1. Nước có vua, chùa có bụt.

 

2. Con vua, vua dấu, con chúa, chúa yêu.

 

3. Hăm mốt Lê Lai, Hăm hai Lê Lợi.

 

4. Giặc đến nhà, đàn bà cũng phải đánh.

Xem thêm các bài viết về ca dao, tục ngữ, thành ngữ Tiếng Việt chọn lọc hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi, giáo án các lớp các môn học